
Trên đây là lời thuật lại của một người thoát chết trong tai nạn xảy ra vào
khoảng 21g ngày 31/5 trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần cầu Ông Lớn (P.Tân
Phong Q.7 TP.HCM).
![]() |
| Xe du lịch không còn nguyên vẹn |
Nhân chứng này kể tiếp: “Lúc đó trời mưa rất lớn. Tôi không dám đi nhanh và rất cẩn trọng khi điều khiển xe. Phía sau lưng tôi, một tiếng va chạm vang lên, tiếp đó chiếc xe du lịch từ dưới đường nội bộ song hành với đường Nguyễn Văn Linh phóng lên cách tôi hơn 1m. Tôi giật bắn người nhìn lại.
Chiếc xe tiếp tục lao ra giữa đường vượt qua dải phân cách và chỉ chịu
dừng lại khi leo lên một mô đất cao trên lề đường đối diện. Hú vía. Chỉ cần chậm
một chút là tôi bị xe du lịch hốt gọn”.
Tại hiện trường, trên đường nội bộ trong khu dân cư dọc theo đường Nguyễn Văn
Linh, chiếc xe gắn máy 54L6-8338 chỉ còn lại một đống sắt vụn. Gần đó, thi thể
người điều khiển là thanh niên tên Ngô Minh Trường (17 tuổi, ngụ quận 7) nằm
chết trên vũng máu.
Chiếc xe du lịch 61LD-003.06 dừng lại trong tình trạng hư hỏng khá nặng phần đầu
và bên hông. Tài xế xe du lịch đã đến trình diện, khai báo sự việc với công an
phường Tân Phong.
![]() |
| Xe máy nát vụn |
Thông tin ban đầu cho biết, chiếc xe du lịch gây tai nạn do ông Chen Chang Hao (37 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cầm lái. Trong lúc trời mưa, từ đường nội bộ trong khu dân cư, ông Chen lưu thông với tốc độ khá nhanh để lên đường Nguyễn Văn Linh.
Sau khi vượt qua gầm cầu Ông Lớn bất ngờ phía trước có một xe gắn máy đi tới. Do không làm chủ tốc độ, xe du lịch đã đâm trực diện vào xe máy gây ra tai nạn như trên.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Trần Chánh Nghĩa

