– Màn rượt đuổi như phim hành động đã diễn ra trên Quốc lộ 1A khi chiếc ô tô Innova ép văng xe máy AirBlade vào lề.

 

Khoảng 13h30 ngày 30/11, một cuộc rượt đuổi cướp ngoạn mục như phim hành động đã diễn ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

 

Xế hộp đuổi bắt tay ga
 

Vào thời điểm trên, nhiều người lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh đã thất kinh khi thấy ô tô Innova BS: 52L- 2839 bám đuổi quyết liệt xe máy Honda AirBlade BS: 52N4- 5494.

 

Trong khi đó, người điều khiến xe máy mặc áo màu đen không ngừng phóng xe với tốc độ chóng mặt nhưng không hề hay biết ô tô bám theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã An Phú Tây cho đến Đại lộ Võ Văn Kiệt xã Tân Kiên huyện Bình Chánh.


Xe máy bị ép văng lên lề đường

 

Khi vừa qua đoạn cua dưới chân cầu Nước Lên, tài xế ô tô là Phùng Công Danh (29 tuổi) đã vượt lên ép xe Honda AirBlade khiến người điều khiển ngã nhào xuống đường. Cú lắc mạnh vô lăng về bên phải khiến chiếc ô tô cũng lao vào dải phân cách và lật ngang.

 

Vài giây sau, người thanh niên điều khiển xe máy lồm cồm bò dậy, khuôn mặt chưa hết hoảng hốt do bất ngờ bị ép xe. Khi thanh niên này đang mở yên xe máy để lấy một túi xách màu đen từ bên trong ra thì anh Danh bung cửa xe ô tô thoát ra ngoài.


Ô tô bị lật chỏng chơ trên dải phân cách vì đuổi theo xe máy.

 

Vừa tri hô “cướp, cướp”, anh tài xế can đảm vừa đuổi theo người thanh niên đang định chạy thoát sang bên kia đường. Tuy nhiên, sau 5 phút vật lộn, anh Danh đã khống chế được người này vừa kịp lúc công an xã An Phú Tây có mặt.

 

Theo ghi nhận của VietNamNet tại hiện trường, toàn bộ dàn kính xe ô tô đã bị bể nát do va đập mạnh. Toàn bộ đồ đạc cá nhân torng xe đã văng hết ra ngoài.  Cách đó khoảng 10 mét, chiếc xe máy cũng bị gãy phuộc sau, rơi luôn bánh sau và pô xe xuống đường.

 

Chân dung tên cướp trẻ
 

Những người liên quan đã được mời về trụ sở công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để làm việc. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bình Chánh cũng có mặt tại hiện trường xử lý tai nạn.

 

Tại công an xã An Phú Tây, đối tượng bị anh Danh khống chế khai tên Nguyễn Văn Hùng (21 tuổi, quê An Giang). Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, Hùng phát hiện chị Phùng Thị Mỹ Phương (36 tuổi) dựng xe máy Honda AirBlade trước nhà số 464/18 ấp 1 xã An Phú Tây để đi vào phía trong nên nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Đối tượng đầu trộm đuôi cướp Nguyễn Văn Hùng

 

Do đã chuẩn bị từ trước, Hùng có sẵn cả đoản phá khóa trong túi. Tuy nhiên, do chị Phương sơ ý quên rút chìa khóa nên Hùng chồm lên và rồ ga tẩu thoát. Phát hiện sự việc, chị Phương hốt hoảng tri hô vì trong cốp xe chị có để 30 triệu đồng vừa rút từ ngân hàng về.

 

Lúc này, biết em trai mình (anh Danh) đang chạy xe trên đường, chị Phương liền gọi điện thông báo sự việc và mô tả “tên trộm xe máy mặc áo màu đen”. Nhận được điện thoại, anh Danh lưu thông khoảng 5 phút sau thì tình cờ phát hiện đối tượng và đuổi theo.

Chị Phương (bên phải) vui mừng nhận lại số tiền 30 triệu đồng

 

Xác minh nhanh của công an xã An Phú Tây, tên Hùng làm nghề sửa xe đạp vỉa hè. Vào năm 2004, đối tượng này lần đầu lên TP.HCM sinh sống nhưng do không tìm được việc làm nên sống lang thang và bị đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM.

 

Sau khi được gia đình bảo lãnh về, cách đây 1 tháng Hùng lại tiếp tục lên TP.HCM. Trước ngày gây án, Hùng nằm ngủ vạ vật ở khu vực Bến xe Miền Tây vì hết tiền và lên kế hoạch trộm cướp.

 

Hiện công an xã An Phú Tây đã lập hồ sơ chuẩn bị bàn giao đối tượng cho công an huyện Bình Chánh thụ lý.

  • Quốc Quang