Đu Đồ Đút là kênh YouTube chuyên kể chuyện bằng các nét vẽ ký họa và mới đây ra clip ôn lại cuộc sống khoảng 10 - 20 năm trước, thời mà công nghệ mặc dù cổ lỗ nhưng cũng để lại biết bao nhiêu dấu ấn kỷ niệm đáng nhớ.
Trong bối cảnh giả tưởng rằng một ông bố 8x, đầu 9x sẽ phải kể thời gian khó với đứa con như thế nào, người kể chuyện đã nhắc đến đủ cả điện thoại quay số, máy nghe nhạc đĩa, máy ảnh phim, đĩa mềm máy tính, băng cát sét nghe nhạc, tivi CRT hình hộp màn hình cong lồi phải chỉnh ăng ten bắt sóng đến mệt, hay bộ trò chơi điện tử “4 nút” với khái niệm “phá đảo” còn lưu đến tận bây giờ.
Nhờ có clip mà các bạn trẻ có dịp cùng chia sẻ kỷ niệm công nghệ thời niên thiếu. Bạn Phong Hoàng nhớ lại kỷ niệm dại dột: “Hồi bé bố có cái máy Nokia 110i, mình ôm cả đêm xong bấm thế nào chuyển mất thành ngôn ngữ Trung Quốc, sợ quá bấm bừa thì thành đặt mật khẩu SIM xong cháy luôn cả SIM”. Trong khi đó, bạn Hồng Nguyễn chia sẻ niềm ham thích với điện tử “4 nút” như thế nào: “Ôi nhớ hồi bé chơi đĩa game Contra, bắn loạn xạ với 4 phím thần thánh”.
Nhất là với cái tivi CRT hình hộp, có vẻ nhiều người có kỷ niệm nhất. Bạn Gấu Sâu Răng kể: “Xem này nhớ lại cái hồi tivi trắng đen, mỗi lần chuyển kênh thật là… bật tạch tạch, chỉnh sóng này kia đến khi chỉnh xem được thì hết cả phim. Hay như Ten Shin B thì: “Nhớ hồi xưa bố phải chạy lên gác chỉnh cái ăng ten rồi tui ở dưới cứ vọng lên chưa được hình bố ơi, giờ tự nhiên nghĩ thấy nhớ”.
Hiện nay đã có hơn 105 nghìn lượt xem clip ký họa thú vị này, bạn có thể xem dưới đây.