
7h30’ sáng nay (25/12) lễ truy điệu Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu được tổ chức trang nghiêm tại hội trường Thành uỷ TP.HCM. Tham dự buổi đưa tiễn nhà Cách mạng kiên trung có đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quốc hội; Chính phủ; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể của TP.HCM, Long An và các tỉnh thành lân cận khác.
Nhiều nhà khoa học, giáo sư đầu ngành, đại diện các trường, viện và đông đảo người dân cũng đã đến đưa tiễn ông về với đất mẹ ở tuổi tròn 100.
Ông Trần Văn Giàu (bí danh là Sáu Giàu, sinh ngày 6/9/1911, tại vùng đất cách mạng Tân An, nay là tỉnh Long An). 15 tuổi ông đã rời quê lên Sài Gòn học và sau đó sang Pháp du học. Ông sớm tiếp cận và tham gia các phong trào Cách mạng, và đến năm 1930 ông bị trục xuất về nước khi tham gia biểu tỉnh tại Pháp.
Về nước, ông tiếp tục đi theo con dường Cách mạng chính nghĩa và cuối năm 1930 ông Sáu Giàu đã chính thức bước vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Đông Dương Dương. Như biết trước con đường chông gai “dấn thân vô là phải chịu tù đày” ông Sáu Giàu đã 4 lần bị chính quyền thực dân bắt, giam cầm nhưng ý chí Cách mạng của ông vẫn kiên cường.
Trong thời gian bị giam cầm cũng như trong quá trình hoạt động Cách mạng, ông Sáu Giàu là một “thầy giáo đỏ”, tức kiên định con đường Cách mạng và tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mac-Lênin, về Đảng Cộng sản…
Năm 1943, ông Sáu Giàu được bầu làm Bí thư xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng huyền thoại, cách mạng Tháng Tám 1945 ở Nam bộ và sau đó được cử làm Chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến Nam bộ. Sau cách mạng, ông Sáu Giàu giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Nhà nước; đồng thời ông cũng là nhà giáo, nghiên cứu khoa học xã hội lỗi lạc, với những công trình khoa học còn lưu giữ là tài sản quý giá cho hậu thế.
Ông Trần Văn Giàu được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Hồ Chí Minh… và nhiều huân huy chương cao quý khác.
Tận hiến cuộc đời cho dân tộc kể cả trong giai đoạn thời chiến hay thời bình, đặc biệt những năm cuối đời, ông đã bán căn nhà được Nhà nước cấp để lấy 1000 lượng vàng lập quỹ giải thương Trần Văn Giàu để khích lệ những nhà nghiên cứu khoa học trẻ, sang tạo vì đất nước.
Năm 2005, vợ của ông, bà Đỗ Thị Đạo từ trần; không nỡ xa người bạn trăm năm, ông đã hoả táng và để di cốt bà Đạo tại nhà riêng, để khi ông qua đời, vợ chồng cùng được song tang, mãi bên nhau và cạnh phần mộ song thân của ông. Và hôm nay, ước nguyện của ông Sáu Giàu đã thành hiện thực – trong một cuộc đời kiên trung đúng 100 năm.
VietNamNet đã ghi lại những hình ảnh trong buổi tiễn đưa ông Sáu Giàu – Trần Văn Giàu về với đất mẹ:
![]() |
| Vô cùng thương tiếc Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu. |
![]() |
| Đông đảo báo giới đến đưa tin lễ truy điệu cấp Nhà nước. |
![]() |
| Đông đảo lãnh đạo chính quyền các cấp và người dân đến tiễn đưa ông Sáu Giàu về với đất mẹ. |
![]() |
| Những giai điệu Cách mạng vang lên tiễn đưa con người Cách mạng kiên trung. |
![]() |
| Thi thể ông Trần Văn Giàu được quàn trang nghiêm. |
![]() |
| Bắt đầu buổi truy điệu. |
![]() |
| GS. Trần Văn Giàu được đưa ra xe, về với đất mẹ. |
![]() |
| Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Lê Thanh Hải trong phút tiễn đưa ông Sáu Giàu. |
![]() |
| Lên đường về đất mẹ. |
![]() |
| Cuộc tiễn đưa hoành tráng và người dân khắp nơi đứng dọc đường dõi theo bước chân về nơi an nghỉ của ông Sáu Giàu. |
![]() |
| Ông về với đất mẹ, nhưng cái tên Trần Văn Giàu sẽ mãi mãi được người dân và tổ quốc ghi công. |
Đàm Đệ










