Pakistan đã đồng ý mở lại các tuyến đường tiếp tế quan trọng của NATO vào Afghanistan sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên tiếng xin lỗi về vụ không kích cuối năm 2011.

TIN BÀI KHÁC:


Ngoại trưởng Clinton đã thông báo về việc mở cửa trở lại sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar, kết thúc 7 tháng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Islamabad, một đồng minh quan trọng nhưng cần phải đề phòng trong cuộc chiến chống lại phiến quân Taliban, đã kiên quyết yêu cầu Washington phải xin lỗi về vụ tấn công vào tháng 11 năm ngoái khi một máy bay Mỹ giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan.

"Ngoại trưởng Khar và tôi đã thừa nhận về việc nhầm lẫn khiến các binh sĩ Pakistan thiệt mạng," bà Clinton nói trong một bài phát biểu.

"Chúng tôi xin lỗi về những mất mát mà quân đội Pakistan phải chịu đựng. Chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với Pakistan và Afghanistan để ngăn những việc thế này xảy ra lần nữa."

Pakistan cũng xác nhận về quyết định mở cửa lại các tuyến đường tiếp tế vào Afghanistan, đóng vai trò quan trọng trong quá trình rút quân và thiết bị khỏi Afghanistan vào đầu năm 2014 của Mỹ và các đồng minh NATO.

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Pakistan, tân Thủ tướng Raja Pervez Ashraf cho biết đã tới lúc phải kết thúc phong tỏa.

"Tiếp tục đóng cửa các tuyến đường tiếp tế không chỉ tác động tới quan hệ của chúng ta với Mỹ mà còn ảnh hưởng tới quan hệ với 49 quốc gia thành viên NATO," ông nói.

Tuy nhiên, phiên quân Taliban ở Pakistan đe dọa sẽ tấn công các xe tải tiếp tế của NATO và sát hại tài xế nếu như họ tiếp tục chở hàng tới Afghanistan.

Taliban "sẽ không cho phép bất cứ xe tải nào đi qua và sẽ tấn công chúng," người phát ngôn Ehsanullah Ehsan nói.

Việc phong tỏa buộc Mỹ và các đồng minh phải đi theo đường vòng qua Trung Á, Nga và Caucasus đồng thời tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 100 triệu USD/tháng, Lầu Năm Góc tiết lộ.

Sầm Hoa (Theo CNA)