Một nhà thầu Mỹ sẽ phải hầu tòa ở Pakistan liên quan tới cáo buộc giết hai
người địa phương bất chấp Mỹ yêu cầu trả tự do cho bị cáo.

Raymond David được cảnh sát áp tải ra khỏi tòa án ở Lahore ngày 28/1.
(Ảnh: Reuters)
Lẽ ra, phiên xử bắt đầu trong ngày 25/2 song tòa án ở Lahore quyết định hoãn đến
ngày 3/3.
Sự việc được cho là sẽ khiến cho mối quan hệ song phương vốn đóng vai trò cốt
yếu trong việc chấm dứt cuộc chiến Afghanistan trở nên căng thẳng.
Raymond Davis khẳng định ông chỉ tự vệ khi bắn chết hai nam giới trên một con
phố đông đúc thuộc thành phố Lahore, đông Pakistan, hồi tháng 1. Cựu sĩ quan đặc
nhiệm Mỹ này bị buộc tội giết hai người và đối mặt với khả năng bị án tử hình.
Washington tuyên bố Davis có quyền miễn trừ ngoại giao và phải được cho về nước.
Việc nhà thầu Mỹ có các mối quan hệ với CIA bắn chết hai người địa phương đã làm
dấy lên làn sóng chống Mỹ ở Pakistan.
Các thông tin trái chiều về danh tính của nạn
nhân - David và một báo cáo cảnh sát nói họ là cướp có vũ trang; báo chí
Pakistan và một số quan chức nói họ là dân thường vô tội - cũng khiến cho chính
quyền của Tổng thống Ali Asif Zardari không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa
ra tòa xét xử.
"Ông ta phải bị đối xử y như cách ông ta đối xử với người Pakistan", Muzammil
Mukhtar, lao động một nhà máy, bức xúc. "Chúng tôi không cần quan tâm đến mối
quan hệ với Mỹ. Mối quan hệ đó có bao giờ tốt đẹp đâu".
Vụ xử David sẽ diễn ra tại trại giam Kot Lakhpat, nơi ông này bị giam giữ kể từ
ngày 11/2. Nhiều người biểu tình đã đốt hình nộm Davis và cờ Mỹ khi các chi tiết
của vụ án được công bố.
Tổng lãnh sự Mỹ Carmela A. Conroy tham dự phiên tòa song các phóng viên và người
nhà các tù nhân khác không được phép vào bên trong.
Thanh Hảo (Theo Reuters)