- Còn chưa có bằng cấp ba nhưng Bách đã mở công ty riêng, sau đó chuyên “nghề” dùng thẻ tín dụng giả, mua vé máy bay rồi bán lại cho khách hàng với giá rẻ.

Ngày 17/12, Đội 14, Công an Hà Nội cho biết vừa làm rõ đường dây sử dụng thẻ tín dụng giả, mua vé máy bay, bán lại giá rẻ cho khách hàng. Cầm đầu đường dây này là Dương Văn Bách (SN 1990, tạm trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).


Các đối tượng tại cơ quan công an.

Chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng Bách khá sành về công nghệ thông tin. Sau thời gian làm nhân viên cho một công ty máy tính, Bách đứng ra thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn F8 UPLOAD, do Bách làm giám đốc, có trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội và thu nạp một số nhân viên.

Bách đã cùng nhân viên của mình tạo dựng đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả và vận chuyển thẻ giả từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Trước khi lần ra được Bách, ngày 8/12, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, công an kiểm tra Nguyễn Tiến Minh (SN 1991, sinh viên ĐH Bách Khoa năm thứ 4, quê Bình Xuyên, vĩnh Phúc), phát hiện trong người Minh có 2 thẻ tín dụng giả mang tên Trịnh Văn Hùng.  

Qua đấu tranh, Minh khai nhận đã tham gia đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả và vận chuyển thẻ giả từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giao cho đồng bọn.

Ngày 14/12, cơ quan công an tạm giữ Dương Văn Bách (SN 1990) cùng các đồng bọn là Nguyễn Ngọc Khánh  (SN 1988), Nguyễn Anh Tú (SN 1988), Nguyễn Anh Hùng (SN1990), đều trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra.

Cơ quan công an thu giữ 4 máy tính, 1 máy in thẻ màu, 1 usb, 3 ổ cứng máy tính, 3 thẻ tín dụng giả, 8 điện thoại.


Tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Bách biết hãng Hàng không Việt Nam (VN Airlines) bán vé máy bay trực tuyến trên mạng Internet và hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng (Credit Card - CC).

Khoảng tháng 6/2011, Bách vào một trang web có đuôi xxx.cc để tìm hiểu thông tin, sử dụng 2 nick tantai1210 và koiemtam để đăng nhập.

Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, Bách đã tìm mua CC "chùa" trên diễn đàn này và được một người với nick titeo_apple liên hệ bán cho nhiều CC với giá 2 USD mỗi bộ thông tin thẻ.

Bách đã dùng bộ thông tin thẻ để mua thử vé máy bay của VN Airlines và nhận được mã đặt chỗ chuyến bay. Bách rủ Khánh bay thử từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Thấy mọi việc diễn ra trót lọt, Bách âm mưu kiếm tiền từ hoạt động này nên đã rủ thêm Minh, Tú và Hưng cùng hợp tác. Qua lần đi thử kể trên, Bách biết rằng khi có mã đặt chỗ còn phải có thẻ tín dụng và chứng minh thư trùng tên chủ thẻ để xác thực việc mua vé.

Nhằm chuẩn bị cho việc này, Bách đã lấy các chứng minh thư mang tên Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Cường, Trịnh Văn Hùng và dán ảnh mình cùng đồng bọn vào. Tiếp đó y in thẻ tín dụng giả để xác thực mã đặt chỗ đã mua.

Từ tháng 8-tháng 10/2011, Bách dùng CC "chùa" để mua mã vé máy bay, sau đó làm thẻ tín dụng Visa và Master giả của các ngân hàng. Thủ đoạn của Bách là dùng phần mềm Corel 12 thiết kế hai mặt của các thẻ tín dụng kể trên, sau đó mang ra hiệu ảnh và in ra bằng giấy ảnh.

Tiếp đó, Bách cắt hai mặt giấy ảnh ra dán lại, lên sân bay Nội Bài để làm thủ tục đặt chỗ trực tiếp cho khách mua vé. Lần lượt Bách, Khánh, Minh, Tú thay nhau làm thủ tục đặt chỗ cho khách tại sân bay Nội Bài.

Khi làm thủ tục, chúng thường chỉ giơ thẻ tín dụng giả cho nhân viên soát vé xem để đối chiếu 4 số cuối của thẻ. Các nhân viên do không cầm xem trực tiếp nên không phát hiện là thẻ giả. Bằng thủ đoạn này, nhóm Bách đã bán trót lọt khoảng 200 vé cho khách.

Bách chỉ bán vé các chặng đi trong nước như Hà Nội - Nha Trang; Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; Hà Nội - Huế (chiều đi).

Sau lần bị nhân viên soát vé phát hiện dùng thẻ giả, từ tháng 10 tới tháng 11/2011, nhóm Bách chuyển sang in thẻ Visa và Master giả của một ngân hàng khác. Tổng cộng Bách in được 10-15 thẻ tín dụng giả và xác thực cho 35 vé máy bay của khách mua, thu về khoảng 35 triệu đồng.

Từ tháng 11/2011 tới nay, Bách tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên, dùng thẻ tín dụng giả để xác thực vé cho khoảng 40 khách hàng, thu về chừng 45 triệu đồng. Bách giữ lại một nửa, còn lại chia cho đồng bọn.

T.Nhung