- Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, “người phụ nữ đó” bước ra khỏi nhà nghỉ, khuôn mặt ấy khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Người ấy không phải ai khác mà chính là mẹ tôi, bà đang tay trong tay và tươi cười với một người đàn ông mặt béo phị…

Hôm ấy, tôi đang lang thang cùng cô bạn thân tìm mua sách cũ trên đường Phạm Văn Đồng thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ rất giống mẹ đang đi vào 1 nhà nghỉ.

Không dám tin vào mắt mình, tôi đứng chết lặng. Khi tôi định hình lại mọi chuyện thì “người phụ nữ đó” cùng người đàn ông đã biến mất.
Ảnh minh họa, nguồn: 60s.com
Tự nhủ rằng mình nhìn nhầm, tôi phóng xe vọt đi nhưng lòng cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Tôi quyết định quay lại lấp ở ngõ đối diện nhà nghỉ để chờ đến khi người “phụ nữ đó” đi ra. Tôi muốn chứng minh với chính mình rằng tôi đã nhìn lầm.

Thời gian trôi qua chậm chạp làm cho tôi đứng ngồi không yên. Trong đầu tôi cứ lộn xộn hàng trăm câu hỏi. Rồi cuối cùng sau khoảng 2 tiếng, “người phụ nữ đó” cũng bước ra khỏi nhà nghỉ.

Khuôn mặt ấy khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Người ấy không là ai khác mà chính là mẹ tôi, bà đang tay trong tay và tươi cười với một người đàn ông mặt béo phị.

Chân tay tôi bủn rủn, mắt tôi nhòe đi. Tôi biết mẹ không hạnh phúc khi ở bên bố nhưng chưa bao giờ nghĩ mẹ có thể làm việc xấu xa như vậy. Sao mẹ lại có thể nhẫn tâm phản bội bố, phản bội chị em tôi?

Ngay giây phút ấy tôi muốn gào khóc thật to cho hả giận, muốn xông tới lôi mẹ ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của người đàn ông kia. Muốn nghe mẹ nói rằng đây chỉ là hiểu lầm, đây không phải sự thật. Tôi cần một lời giải thích, tôi cần nghe mẹ nói dù đó có thể chỉ là sự dối trá,…

Tôi không còn nhớ rõ mình đã về được đến nhà bằng cách nào, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi trong im lặng. Giờ đây, tôi không biết sẽ phải đối mặt với bố như thế nào, tôi có nên cho ông biết sự thật về sự dối trá đáng kinh tởm của người vợ ông nhất mực yêu thương?

Người tôi tin tưởng và yêu thương nhất lại đang tâm phản bội tôi. Tôi cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, mọi thứ với tôi đều trở nên vô nghĩa. Tôi chẳng muốn nghĩ thêm một điều gì, chỉ muốn rủ bỏ tất cả và chìm ngay vào giấc ngủ thật dài để không bao giờ còn phải tỉnh lại nữa,…

Bạn gái đau khổ    

Hãy cùng chia sẻ để giúp “bạn gái đau khổ” vượt qua cú sốc này bằng cách gửi mail về hòm thư chuyendongtrevnn@gmail.com hoặc phản hồi theo mẫu dưới đây. Xin chân thành cảm ơn!