
Sự việc được phanh phui tại Washington (Mỹ) khi có hai người phụ nữ cùng sử dụng mạng xã hội Facebook đã phát hiện ra mình … cùng lấy một người đàn ông. Hai người phụ nữ đã tình cờ kết bạn trên Facebook và phát hiện ra một câu chuyện thật không thể tin nổi.
Người đàn ông tên Alan O’Niel, 41 tuổi, quan chức ở một cơ quan công quyền chính là "nạn nhân" của Facebook. Theo tin tức trên báo chí, cách đây 11 năm, ông cưới vợ lần đầu. Vài năm sau, ông bỏ lại vợ con, đến một thành phố khác làm ăn.
Tại đây, ông thay tên đổi họ, rồi làm quen và cưới một bà vợ khác.
Bà vợ đầu, một ngày đẹp trời lang thang trên mạng, vào Facebook và xem những tấm ảnh cưới mà một phụ nữ khác cùng bang trưng lên mạng, kể về niềm hạnh phúc của mình. Bà giật mình nhìn chú rể, ngờ ngợ rồi quả quyết chính là ông xã thương yêu của mình. Bà bực quá, liên hệ với người đàn bà nọ. Họ qua mạng tâm sự với nhau. Một người giận ông chồng phụ bạc, một người giận lão đàn ông lừa đảo, đứng tên chung một lá đơn gửi lên Tòa án bang Washington.
Ngày 8/3 vừa qua, Tòa xử người đàn ông có “hai phòng” theo Luật của bang là phạm pháp với “ba-rem” rất rõ ràng. Tại Tòa, ông O’Niels từ biệt hai bà vợ đang hả hê dắt tay nhau ra về, để lại ông lủi thủi vào nhà giam bóc lịch đúng một năm.
Bảo Châu (Theo Pravda)