Cả tuần nay, hàng chục ngư dân phường Đông Hải và Mỹ Hải, Tp Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) dùng phương tiện tàu thuyền cỡ nhỏ và thuyền thúng đi biển để trục vớt đồ cổ gồm bình gốm, bát men và gỗ …bị chìm sâu dưới đáy biển Ninh Thuận.


Cuộc tranh giành tìm kiếm gây mất trật tự trên biển nên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phải điều động 1 trung đội cơ động, điều 2 tàu BP, 2 ca nô tiếp cận bảo vệ khu vực hiện trường.

Quá trình lặn khảo sát tại khu vực thuộc tọa độ 1133''800N - 10901'568E thuộc bờ biển phường Mỹ Hải bán kính 200m, đã tìm thấy 12 khúc gỗ ngắn nhất 1 mét, dài nhất 3 mét, đường kính từ 10 - 25cm,  gỗ màu đen và nặng khoảng 1 tấn, nghi là lọai gỗ “mun”. Bên cạnh đó là các vật dụng sinh hoạt như: chén, bát men và một bình gốm còn nguyên vẹn, cùng nhiều đồ vật sành sứ bị vỡ…




Theo nhận định ban đầu, nguồn gốc số tài sản trên có khả năng là do một chiếc tàu buồm vận chuyển gỗ và đồ sành sứ đã bị chìm cách đây trên một thế kỷ. Một nhận định khác, có thể nơi đây là chứng tích một bãi thuyền, bến cảng cổ xưa khi tàu thuyền ra vào vận chuyển hàng hóa nên có một số gỗ, vật dụng sinh hoạt bị rơi xuống biển, chôn vùi dưới cát bởi vì hiện tại chưa tìm thấy xác tàu chìm.

Toàn bộ số gỗ và vật dụng thu giữ được đã đưa vào bờ, giữ tại Đồn biên phòng 412. Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch và Bảo tàng Ninh Thuận đã kiểm tra, đánh giá sơ bộ về khả năng trữ lượng các vật dụng còn chìm dưới biển trong vùng; đồng thời rà soát, xác minh số hiện vật mà ngư dân trục vớt được trước đó đem cất giấu.


Võ Tấn