
Ngày 14/12, bà Hồ Thị Huyền (65 tuổi, ở Hà Nội, làm nghề nhặt phế liệu) đã phát hiện hài nhi trong lúc bà cùng chồng nhặt phế liệu từ những thùng rác được đặt ở phố Hoàng Cầu.
![]() |
| Xác hài nhi sau khi được phát hiện |
Bé gái còn đỏ hỏn, vẫn nguyên cả dây rốn, trên người vẫn còn máu được bọc trong tấm vải vàng, đặt trong 1 chiếc túi nilon màu đen. Khi được phát hiện, bé đã không còn sống.
“Tôi đoán cháu bé chỉ vừa mới được sinh trong ngày hôm nay thôi”, bà Huyền cho biết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
T.Nhung
