
Do căn nhà bị khóa chặt nên lực lượng chức năng đã phải dùng biện pháp phá cửa để vào bên trong.
Mùi hôi thối xông ra nồng nặc lan tỏa khắp xóm. Tại hiện trường, thi thể hai người đàn bà nằm trên sàn gạch đã bị sình chướng trong tư thế co quắp. Nhiều hình vẽ và ký tự khó hiểu được vẽ đầy trên vách.
Nhiều người dân tại đây cho biết, từ 3 ngày nay, bà con ngửi thấy mùi hôi từ trong căn nhà này bốc ra. Đây là căn nhà vắng chủ, đôi ba tháng chủ nhà mới đến một lần nên bước đầu bà con nhận định là do chuột chết.
|
|
|
|
Được biết, căn nhà này trước đây cho thuê, đã được chủ nhà thu hồi lại và bỏ trống hơn một năm nay. Trong nhà hoàn toàn trống không có một vật dụng gì.
Nạn nhân được nhanh chóng xác định là bà Chu Thị T.H (50 tuổi) là nha sĩ tại một bệnh viện nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Thi thể bên cạnh chính là con gái lớn của bà H. tên Trần Vương H.N. (22 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 4 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
|
|
|
|
Theo lời thuật lại của người nhà bà H, bà cùng gia đình ngu tại quận 11. Chồng bà là bác sĩ T. V. T. hiện đang là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lớn trong thành phố. Ngoài người con cùng chết với mẹ, hai ông bà còn có 2 người con khác, một trai hiện đang học tại đại học y dược và một gái hiện đang học lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong.
Cũng theo người nhà bà H, bà H. thường có nhiều biểu hiện khác thường, đôi khi có những lời nói bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu nổi. 4 tháng trước khi xảy ra vụ việc, bà H. và con gái bỏ nhà ra đi. Cả nhà tung người đi tìm khắp nơi nhưng không biết tông tích hai mẹ con ở nơi đâu.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra
làm rõ.
Trần Chánh Nghĩa