
Nằm men theo Quốc lộ 10, làng Gòi (xã Đông Hợp) gắn bó với nghề nông thuần túy từ nhiều đời nay. Ngôi đình làng hàng trăm năm tuổi cổ kính với khoảng sân rộng mênh mông, trở thành nơi hội họp của phiên chợ đặc biệt: chợ đồ chơi.
Nguyên cớ vì sao có phiên chợ này không ai nắm rõ, nhưng thời điểm mở chợ vào sáng Mồng Hai hàng năm, đứa trẻ nào cũng biết. Chợ thành niềm háo hức chờ đợi của trẻ em làng Gòi mỗi dịp tết đến, xuân về.
Ngày nay, chợ đồ chơi không còn bóng dáng những hình ảnh xưa cũ như anh nặn tò hè xanh đỏ, những món đồ chơi thủ công tự chế tác của người trong làng mà tràn ngập những món hàng của thời hiện đại… Thế nhưng, không khí của phiên chợ cũng khiến những trái tim bé nhỏ đập rộn ràng trong lồng ngực.
Trên vuông sân đình, người bán hàng trải tấm bạt nhựa bày bán các loại súng ống, máy bay, ô tô nhựa do Trung Quốc sản xuất. Trẻ con chen chúc trong góc đình ngồi tô xanh đỏ lên những bức tượng thạch cao. Ông thần tài, ông phỗng, các con giống; có cả anh chàng trong Gangnam Style đeo kính đen, tóc chải ngược… bỗng trở nên lòe loẹt dưới trí tưởng tượng của các “họa sỹ làng”.
Phiên chợ đồ chơi sẽ họp kín trong ngày mồng 2, và đến chiều muộn mới tan chợ
Hình ảnh phiên chợ thèm muốn một năm chỉ họp một lần:
|
|
K.Trung







