Quân đội Philippines, hôm nay (17/9), xác nhận 107 người bị một nhóm phiến quân bắt làm con tin ở thành phố Zamboanga thuộc miền nam nước này đã được giải cứu an toàn.
Theo Ramon Zagala, người phụ trách quan hệ công chúng của Các lực lượng Vũ trang Philippines, 66 nạn nhân đã được cứu lúc 3h sáng nay và vài giờ sau đó, 5 người nữa được giải thoát. Ông này cho biết, trước đó, 36 con tin đã được tự do vào lúc chập tối hôm qua.
![]() |
Lính chính phủ Philippines đang thực hiện chiến dịch giải cứu con tin ở Zamboanga. (Ảnh: AP) |
"Chiến dịch của chúng tôi rất thận trọng", Ramon Zagala nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, nhấn mạnh thêm rằng quân đội không cần "tổng tấn công" để đảm bảo an toàn cho các con tin.
Cũng theo quan chức này, quân đội Philippines để ngỏ một thỏa thuận ngừng bắn với quân nổi dậy có vũ trang nhưng chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 30 phút chẳng hạn, để tạo điều kiện cho phiến quân đầu hàng "vô điều kiện".
Cuộc khủng hoảng ở Zamboaga đã bước sang ngày thứ 9 sau khi hàng trăm tay súng thuộc Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) kéo đến thành phố và chiến đấu chống binh lính chính phủ. Nhóm này đã bắt giữ hàng trăm thường dân ở 4 ngôi làng ven biển và sử dụng họ như lá chắn sống.
Đến nay khoảng 60 người được cho là đã thiệt mạng vì giao chiến - hầu hết trong số đó là phiến quân. Các nhà chức trách chưa xác định được còn bao nhiêu dân thường nữa đang bị giữ làm con tin.
Trong khi đó có tin trên báo chí địa phương và từ các quan chức chính phủ Philippines rằng các thành viên MNLF đã bắt cóc Jose Chiquito Malayo - một quan chức cảnh sát cấp cao ở địa phương.
Khoảng 70.000 người đã phải di dời vì chiến sự ở Zamboanga. Ngày 16/9, quân đội Philippines đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào khu vực do quân nổi dậy nắm giữ.
MNLF là một trong số các nhóm nổi dậy chiến đấu đòi độc lập khỏi Manila. Tổ
chức này được cho là rất tức giận vì bị gạt ra lề trong các cuộc hòa đàm giữa
chính phủ Philippines và một nhóm phiến quân Hồi giáo khác.
Thanh Hảo (Theo BBC, Z News)