Người cán bộ trên là Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an huyện Yên Châu.

FB_IMG_1720434852049.jpg
Thượng tá Nguyễn Minh Tú làm "bà đỡ" bất đắc dĩ. Ảnh: CACC

Trong lúc đang đi công tác bằng ô tô từ trung tâm huyện tới xã Mường Lựm, Thượng tá Tú gặp 2 vợ chồng người dân tộc H’Mông bên lề đường. Người chồng lo lắng ngồi cạnh vợ đang đau đẻ nằm ngay trên đoạn đường rừng núi không một bóng người.

Ngay lập tức Thượng tá Tú tiếp cận và nhận thấy chị Giàng Thị Dua (18 tuổi), trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu có dấu hiệu chuyển dạ.

Cong_An.jpg
Hai mẹ con đều mạnh khỏe, bé gái nặng 3,3kg. Ảnh: Cao Thiên

Thượng tá Nguyễn Minh Tú đã hỗ trợ đưa 2 vợ chồng vào cơ sở y tế gần nhất để chị Dua sinh con.

Tuy nhiên, khi đi được nửa đường thì chị Giàng Thị Dua đã sinh con ngay trên ô tô với sự hỗ trợ của Thượng tá Tú. Đến nay, mẹ con sản phụ đều mạnh khỏe, bé gái nặng 3,3kg.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chị Giàng Thị Dua, biết họ khó khăn đi sinh con cũng không có tiền, Thượng tá Nguyễn Minh Tú đã bỏ tiền túi hỗ trợ vợ chồng sản phụ mua các đồ dùng thiết yếu cho mẹ và bé.

Cảm kích trước tình cảm và hành động của Thượng tá Tú, gia đình sản phụ đã đặt tên cho cháu bé là Vàng Yến Tú.