- Phản ánh tới Đường dân nóng Báo VietNamNet, chị Trần Thị Nhân (Cẩm Giàng, Hải Dương) không cầm được nước mắt: chị phơi thóc nhờ ở sân ủy ban, bị kẻ xấu đốt cháy. Xót của, chị bán tín bán nghi đã viết đơn tố cáo… cán bộ ủy ban!

Sự việc hi hữu xảy ra vào ngày 11/6, chị Nhân phơi thóc nhờ trên sân ủy ban thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

{keywords}
Chị Trần Thị Nhân, (người mặc áo sẫm) ám ảnh suy nghĩ bị cán bộ xã cố tình đốt đống thóc của mình.

Buổi tối cùng ngày, chị được báo đống thóc của chị bị kẻ xấu đốt cháy.

Đơn tố cáo được gửi lên UBND thị trấn Lai Cách. Lãnh đạo ủy ban thị trấn; Hội đồng UBND; công an thị trấn… cùng xử lý, trả lời đơn thư của chị Nhân, nhưng không thỏa mãn, chị tiếp tục gửi đơn tố cáo lên huyện, lên cấp tỉnh và phản ánh tới các cơ quan báo chí.

Nhà chị Nhân ở gần UBND thị trấn Lai Cách. Không riêng chị, nhiều gia đình trong xóm từ nhiều vụ mùa trước cũng hay phơi thóc trong sân Nhà văn hóa thị trấn (Nhà văn hóa nằm cùng một cụm với trụ sở UBND – HĐND thị trấn).

Vụ mùa năm nay, chị Nhân gặt hơn 2 sào ruộng, được 14 bao thóc, chị phơi nhờ ở sân ủy ban được buổi đầu tiên.

Khi nhận được tin báo thóc bị đốt cháy, mẹ con chị Nhân vội chạy ra thì tấm bạt phủ đống thóc đã bị cháy hết, 14 chiếc bao dứa đựng thóc, một phần chiếc dát giường kê chân bao thóc… đã bị cháy.

Rất may, đống thóc vừa tuốt chỉ bị cháy một ít không đáng kể.

{keywords}
Hiện trường đống thóc cháy con trai chị chụp lại làm bằng chứng.
Chị Nhân viết đơn khiếu kiện lên tận UBND tỉnh, Công an tỉnh Hải Dương…, đồng thời liên tục phản ánh sự việc qua Đường dây nóng của VietNamNet.

Trao đổi với VietNamNet, Bí thư thị trấn Nguyễn Trọng Thanh chỉ biết cười gượng gạo: “Chẳng biết nói với nhà báo như thế nào. Thôi để tôi gọi đồng chí công an thị trấn lên trình bày”.

Phó công an Thị trấn Lưu Xuân Hinh nói: “Chúng tôi đã giải đáp, trả lời, xử lý… hết nhẽ nhưng chị ấy không đồng tình. Biện pháp cuối cùng là chúng tôi hướng dẫn chị ấy gửi đơn lên cấp trên, nhưng rồi cuối cùng cấp trên cũng có văn bản về chỉ đạo công an thị trấn xử lý sự việc”.

{keywords}
Đống thóc bị đốt cháy được con trai chị Nhân chụp lại.
Theo phó công anh Hinh, xuất phát từ một số hiềm khích do quan hệ làng xóm với gia đình ông Nhời, nên chị Nhân đã cố chấp và nhất mực tố cáo, ông Nhời đổ xăng châm lửa đốt đống thóc của chị vì thù hằn và… tranh chỗ phơi.

Ông Nhời – cán bộ phụ trách đài truyền thanh, nhà ở gần ủy ban, và cũng vì bảo vệ khối tài sản trên, nên phải trực đêm tại Nhà văn hóa thị trấn.

Khi phát hiện đống thóc cháy, ông Nhời chạy sang báo cho chị Nhân, rồi, ông bị vạ lây đến tận bây giờ.

“Tôi đã yêu cầu chị Nhân thống kê thiệt hại, kể cả “làm tròn” thì thiệt hại của chị Nhân gồm 14 vỏ bao tải đựng thóc, chiếc bạt che, 10kg thóc bị đốt cháy…, tổng thiệt hại khoảng 700.000đ, chúng tôi “làm tròn” thành 1 triệu để chị ấy không thắc mắc”.

Nhưng, giải thích là sự cố do cháu nào đó nghịch ngợm đốt nghịch, để xảy ra cháy… chứ không ai nỡ đi phá hoại tài sản của mẹ con chị, nhưng chị Nhân không chịu.

Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra (Đảng ủy thị trấn Lai Cách) đã có Thông báo trả lời đơn thư của chị Nhân. Thông báo cho biết:

Đống thóc của chị Nhân bị kẻ xấu đốt là có thật, nhưng thiệt hại không lớn (khoảng 10kg thóc); ông Nhời – cán bộ phụ trách truyền thanh xã, có nhắc nhở, lời qua tiếng lại với chị Nhân do trước đó hai bên đã có mẫu thuẫn vì những phát sinh hàng xóm qua lại cũng là có thật…

Tuy nhiên, vì không có cơ sở để kết luận ông Nhời đổ xăng đốt thóc như tố cáo của chị Nhân, Đảng ủy thị trấn Lai Cách quyết định: cấm không cho người dân mang thóc vào sân Nhà văn hóa thị trấn phơi kể từ sau sự việc xảy ra, đồng thời giao… sân kho nhà văn hóa cho Ban Công an thị trấn quản lý!

“Chúng tôi rất thông cảm với tâm trạng của chị Nhân. Nhưng giải quyết như thế nào để chị ấy bằng lòng thì chúng tôi cũng… hết cách” – phó công anh thị trấn Lưu Xuân Hinh nói.

Thái Bình