Các quan chức Trung Quốc vốn quen với những câu hỏi “hiền lành” của giới truyền thông nước này bỗng dưng nhận được một câu hỏi khá hóc búa của một cô bé phóng viên 11 tuổi trong kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18.

Cô bé Sun Luyuan, học sinh lớp 6 hiện đang là phóng viên của tờ Tin tức Thiếu niên Trung Quốc. Ảnh: MSN

Cô bé Sun Luyuan, một học sinh lớp 6 ở Bắc Kinh đã khiến các quan chức tại kỳ đại hội này vô cùng bối rối khi đặt ra một câu hỏi bên lề đại hội về vấn đề an toàn thực phẩm.

Sun nói, một loạt những vụ bê bối liên quan đến sức khỏe như thực phẩm nhiễm độc, không an toàn đã ảnh hưởng lớn tới học sinh, tại sao Trung Quốc không thể giải quyết được vấn đề này?

“Tôi thích ăn vặt nhưng bây giờ tôi không dám ăn vì đã nghe thấy quá nhiều thông tin về việc thực phẩm không an toàn”. Cô phóng viên nhỏ tuổi liên tục đặt ra câu hỏi “Tại sao những loại thực phẩm này vẫn được bày bán?”

Được biết hiện Sun đang làm việc cho tờ Tin tức Thiếu niên Trung Quốc.

“Vì nhiều học sinh tiểu học và trung học phải ăn trưa ở trường, nên các vị có thể làm gì để chúng tôi yên tâm về chất lượng thực phẩm? – cô bé đặt ra câu hỏi.

Câu hỏi này đã được gửi đến Bộ trưởng Giáo dục Yuan Guiren. Ông Yuan đã đưa ra câu trả lời chính thức, cam kết rằng Chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này và đưa ra những biện pháp an toàn thực phẩm thích hợp hơn cho vấn đề đã tồn tại nhiều năm nay ở Trung Quốc.

Người tiêu dùng nước này đang ngày càng lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm, từ việc độc tố gây ra ung thư được tìm thấy trong dầu ăn tới việc những mặt hàng hết hạn hay chứa hóa chất và phụ gia nguy hiểm.

  • Nguyễn Thảo (Theo AFP)