- Chiều 22/9, hai thanh niên lượn quanh cửa hàng bán đồ lưu niệm 78bis Cao Thắng (P.4, Q.3, TP.HCM). Đảo đi đảo lại nhiều lần, xác định cửa hàng không người trông xe, thanh niên ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống tiến đến một trong những chiếc xe của khách hàng dựng phía trước...

Vừa định đưa chiếc đoản vào ổ khóa xe 60V1-6032, bất ngờ nhiều tiếng tri hô vang lên, thanh niên này chỉ kịp lấy được chiếc mũ bảo hiểm trên xe phóng ra ngoài leo lên xe đồng bọn tẩu thoát...

Mọi việc diễn ra rất nhanh nhưng không một hành động nhỏ nào thoát được hai cặp mắt của hai người đang âm thầm theo dõi.

Sau khi hai thanh niên lên xe tẩu thoát cũng là lúc hai người này phóng theo áp sát.

Đến hẻm 51 Cao Thắng, hai xe áp sát nhau. Thanh niên ngồi sau nhắm vào mặt người đang truy đuổi quăng chiếc mũ bảo hiểm hòng làm cản đường đồng thời phi tang vật chứng.

Hai tên trộm xe đang viết tường trình tại trụ sở công an

Người cầm lái truy đuổi né được. Cả hai xe, kẻ tẩu thoát người truy đuổi so kè nhau từng khoảng cách nhỏ bởi trên đường khá đông.

Khi đến trước nhà số 1B Bàn Cờ, một bàn chân đưa ra đạp thẳng vào xe có 2 thanh niên đang tẩu thoát.

Cả hai đổ kềnh xuống đường và ngay lập tức bị không chế bởi hai người bám theo.

Lực lượng công an và dân phòng kịp thời có mặt hỗ trợ giải đối tượng về trụ sở công an phường gần đó.

Tại công an P.3, Q.3, hai thanh niên lộ nguyên hình là hai tên chuyện trộm xe gắn máy.

Đối tượng bẻ khóa lấy xe là Nguyễn Huy Hùng (25 tuổi, ngụ p.14, Q.3) và người cầm lái là Lê Bùi Quốc Tuân (27 tuổi, ngụ P.11, Q.3). Cả hai đều là con nghiện nặng và mang căn bệnh thế kỷ HIV.

Tiếp xúc với hai người truy đuổi tội phạm, được biết một người là Nguyễn Hữu Trọng, một 'hiệp sĩ đường phố' và người đạp ngã đối tượng là Phan Huy Cường, phóng viên tại cơ quan thường trú TP.HCM của báo điện tử VTC News.

Anh Cường thổ lộ, vì cần đi thực tế để viết bài anh đã theo nhóm hiệp sĩ bắt cướp. Cả nhóm nhiều người trong đó có Nguyễn Văn Minh Tiến - người có thành tích nhiều lần bắt cướp nhưng do xe quá đông cả nhóm thất lạc.

Khi đến địa điểm trên thì phát hiện hai tên có nghi vấn nên anh đã theo dõi và hành động đúng lúc.

Được biết, trước đây anh Cường cũng đã nhiều lần đi trên đường nghe tiếng tri hô và đã một mình rượt đuổi bắt gọn tên cướp dây chuyền, giao công an xử lý.

Trần Chánh Nghĩa