Một phóng viên cấp cao của báo Guardian có thể sẽ bị cảnh sát điều tra về việc nghe lén điện thoại sau khi có tin ông này thừa nhận đã xâm nhập điện thoại của một thương gia. 

TIN BÀI KHÁC:

Văn phòng của báo Guardian.

Phó Tổng biên tập David Leigh đã có lời thừa nhận trong chính tờ báo của ông - vốn là báo đi đầu trong đưa tin về bê bối nghe lén điện thoại - cách đây 5 năm.

"Thủ thuật rất đơn giản: thương gia bị nghi ngờ vô tình để lại mã pin trên một máy fax và tất cả những gì cần làm là quay số thẳng vào hộp thư thoại của ông ấy", Leigh viết năm 2006. "Chắc chắn có một sự hồi hộp tò mò khi nghe tin nhắn riêng tư của một người khác".  

Phát biểu trước khi cựu biên tập viên phụ trách Hoàng gia của  News of the World, Clive Goodman, bị bỏ tù vì nghe lén, ông Leigh nói: "Chính tôi đã sử dụng một số trong các biện pháp đáng ngờ đó trong nhiều năm". 

"Tôi lắng nghe các tin nhắn của một quan chức tham nhũng, mội tội tương tự như tội mà vì nó Goodman đối mặt với án tù. Thật khó mà tuân thủ pháp luật".

Clive Goodman đã phải ngồi tù 4 tháng vì nghe lén hộp thư thoại và vừa bị bắt lại trong cuộc điều tra hiện thời.

Phát ngôn viên của Guardian nói trên tờ báo tự do Metro của Anh: "Guardian không làm và không cho phép việc nghe lén điện thoại". 

Đến nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ 11 người liên quan đến nạn nghe lén của báo chí.

Trong một diễn biến khác, diễn viên hài Jonathan May-Bowles, 26 tuổi - người đã ném bột cạo râu vào trùm truyền thong Rupert Murdoch khi ông đang phải điều trần trước Quốc hội Anh về các vấn đề của báo News of the World - đã bị phạt giam 6 tuần vì hành vi tấn công này. Tuy nhiên, vào ngày 5/8, May-Bowles được giảm án xuống còn 4 tuần.  

Thanh Hảo (Theo The Sun)