Phóng viên người Mỹ Jamie Kirchick mới đây đã cướp sóng truyền hình trực tiếp của kênh RT - Nga suốt hơn 2 phút để chỉ trích luật chống người đồng tính mới của Tổng thống Putin.



RT - kênh truyền hình được chính phủ Nga cấp vốn hoạt động, đã mời Jamie nói về bản án và phán quyết với người tiết lộ tin tình báo Bradley Manning. Tuy nhiên, thay vào đó, Jamie đã tranh thủ thời khắc được tham gia truyền hình trực tiếp để chỉ trích luật chống người đồng tính, bạo lực chống người đồng tính và những người ủng hộ người đồng tính Nga.

"Có mặt trên mạng tuyên truyền do Kremlin tài trợ, tôi sẽ dùng dây đeo quần Niềm tự hào là người đồng tính của tôi, và tôi sẽ nói về quy định chống người đồng tính khủng khiếp mà Vladimir Putin đã phê chuẩn thành luật. Luật đó đã được đa số thông qua ở Duma Nga. Luật đó hình sự hóa việc tuyên truyền về đồng tính luyến ái, và như vậy việc nói về đồng tính luyến ái nơi công cộng là bất hợp pháp".

Người phụ nữ dẫn chương trình đã cố đưa mọi chuyện trở lại chủ đề chính khi nói: "Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề đó sau, nhưng trước tiên, Bradley Manning hiện giờ ra sao".

"Tôi không thích nói về Bradley Manning", Kirchick tuyên bố. "Tôi chỉ muốn nói về bầu không khí khủng khiếp ở Nga hiện giờ và để những người đồng tính ở Nga biết họ có những người bạn và đồng minh, cũng như nói cho họ biết tình đoàn kết của tất cả mọi người trên thế giới...."

Ngay sau đó, một người dẫn chương trình của RT đã ra thông báo giải thích tại sao họ cắt sự hiện diện của Kirchick.

Theo Politico, người dẫn chương trình của RT nói: "Chúng tôi đã mời một vị khách tới thảo luận về số phận của người tiết lộ bí mật, song anh ta đã lợi dụng cơ hội để thảo luận quan điểm của mình về một vấn đề không liên quan. Và đó là lý do tại sao chúng tôi cắt sự xuất hiện của anh ta. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự rối loạn nào".

  • Hoài Linh (Theo DailyMail, RT)