Qua nhiều lần qua lại Mai đã có tình cảm vời anh Sơn, một người bạn thân của gia đình tôi, anh ấy cũng là người hiền lành tử tế, với 2 đứa con xinh xắn, lúc đầu cũng tưởng là đùa vui 1 chút ai dè họ có tình cảm với nhau thật.
Tôi đến thăm Mai vào chiều mồng 2 tết, nhưng sao quạnh vắng và buồn thiu thế này, không đào, không quất cũng chẳng hoa, không khí ngày tết sao mà buồn thế. Đúng là nhà thiếu đàn ông có khác. Tôi chạnh lòng, buồn cho số phận của Mai, trải mấy lần đò giờ vẫn dở dang...Thương Mai nhưng tôi vẫn giận Mai lắm.
“Tôi và Mai là bạn thân với nhau từ khi đang học trong trường Sư phạm, ngày đó học cùng trường, cùng lớp, cùng phòng, rồi cùng đi thực tập, cùng đi miền núi với nhau, nên chúng tôi thân thiết như hai chị em vậy, trải qua bao thăng trầm biến cố của cuộc đời giờ đã 25 năm nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình bạn đẹp.
Mai không được may mắn như tôi trong con đường sự nghiệp cũng như chuyện tình duyên. Năm 28 tuổi Mai lấy chồng, nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi con gái Mai tròn 2 tuổi cũng là lúc căn bệnh ung thư quái ác đã cuớp mất người chồng thân yêu của Mai. Cô ấy rất đau khổ nhưng vẫn phải gắng gượng để nuôi con,
4 năm sau khi chồng mất Mai tái giá với 1 người đàn ông đã goá vợ với 2 đứa con riêng. Khi đứa con chung của 2 người ra đời cũng là lúc nhiều xích mích, nhiều cuộc cãi lộn diễn ra, cải cảnh con anh, con em, con chúng ta có mấy gia đình đựoc đầm ấm đâu. Rồi chuyện gì đến nó đã đến, anh chồng thứ hai của Mai đã mang 2 con riêng của mình về quê mua nhà để sống riêng, để lại hai mẹ con Mai, những ngày đầu mẹ con Mai vẫn lặn lội lên thăm bố con anh ấy, nhưng rồi xa mặt cách lòng, tình cảm nhạt dần. Mai và anh ta chẳng có gì ràng buộc ngoài 1 đứa con chung, nên đường ai nấy đi. …..
Tôi biết Mai khổ lắm, vợ chồng tôi cũng thương cô ấy vô cùng, với đồng lương giáo viên eo hẹp, lo cho 2 con ăn học, Mai chẳng dành riêng cho mình được cái gì. Thương hoàn cảnh Mai tôi thường xuyên qua lại động viên an ủi, chồng tôi thi thoảng đi đâu có việc qua nhà Mai anh cũng hay đưa bạn bè ghé vào thăm để chuyện trò, động viên cho cô ấy khỏi buồn. Rồi qua nhiều lần qua lại Mai đã có tình cảm vời anh Sơn, một người bạn thân của gia đình tôi, anh ấy cũng là người hiền lành tử tế, với 2 đứa con xinh xắn, lúc đầu cũng tưởng là đùa vui 1 chút ai dè họ có tình cảm với nhau thật. Khi biết sự thực tôi vô cùng sốc, hai bên đều là bạn thân, nếu như chuyện không may vỡ lở tôi biết ăn nói thế nào với vợ anh Sơn đây.
Sự thực tôi cũng thương Mai lắm, cũng muốn Mai có một bờ vai để dựa khi trái gió, trở trời hay khi có công to việc lớn, nhưng dựa chỗ nào chứ dựa chỗ này thì không ổn chút nào. Bạn bè chồng tôi sẽ nghĩ về tôi thế nào đây… Tôi đã gọi điện, nhắn tin khuyên nhủ Mai tỉnh táo, phải có điểm dừng. Tôi không muốn cho hạnh phúc của gia đình anh Sơn có sự rạn nứt, nhưng Mai đã thật lòng nói với tôi rằng, “…Có phải cây cầu đang xây dở đâu mà dừng lại được chuyện tình cảm khó nói lắm… đây có lẽ là số mệnh…..”
Trời ơi! ai cũng thế khi lỡ dính vào chuyện tình cảm lằng nhằng lại cũng đổi cho số mệnh. lại bảo là tình yêu không có lỗi.
Tôi buồn lắm, tôi biết Mai cũng khát khao có 1 tổ ấm, có 1 hạnh phúc cho mình nhưng sao Mai không chấp nhận cái số mệnh đã an bài đó đi, nếu Mai là vợ anh Sơn mai sẽ thấy khổ thế nào khi hạnh phúc bị sẻ chia, tôi biết giờ đây có khuyên bảo thế nào Mai cũng không nghe,. tôi giận lắm. Còn anh Sơn nói với tôi rằng:
-Anh thương hoàn cảnh của mẹ con Mai lắm hãy cho anh được chăm sóc Mai và anh cũng sẽ không bỏ rơi và vẫn luôn có trách nhiệm với vợ con anh, giờ khuyên anh bỏ Mai có lẽ anh không thể bỏ được.
Chồng tôi cũng biết chuyện, anh không bằng lòng với cả 2 người. Anh ấy khuyên nhủ Mai nhưng mỗi lần goi điện Mai lại khóc lóc Mai cho rằng vợ chồng tôi không muốn cho Mai hạnh phúc, muốn ngăn cản và phá vỡ tình cảm của 2 người. Lòng dạ tôi rối bời, tôi cảm thấy giận cả 2 người . Tại sao những kẻ ngoại tình hay tìm đủ thứ để biện hộ cho mình đến thế, Tôi biết phải làm gì cho cả hai người bạn thân vẫn giữ được tình cảm mà vẫn có hạnh phúc trọn vẹn đây...”
Giờ đây tôi cứ tưởng Mai đang hạnh phúc, nhưng sao tết này vẫn buồn thế hả Mai. Giá mà Mai đọc được những dòng tâm sự này chắc Mai sẽ hiểu cho bạn mình hơn và Mai cũng hiểu thêm rằng cái mà Mai tưởng là hạnh phúc đó chỉ là phù du, chỉ là chút gia vị của cuộc đời... Mai ơi hãy dừng lại đi hãy đừng để cho những người thân của Mai phải trăn trở...
• Phạm Thị Thanh
Tôi đến thăm Mai vào chiều mồng 2 tết, nhưng sao quạnh vắng và buồn thiu thế này, không đào, không quất cũng chẳng hoa, không khí ngày tết sao mà buồn thế. Đúng là nhà thiếu đàn ông có khác. Tôi chạnh lòng, buồn cho số phận của Mai, trải mấy lần đò giờ vẫn dở dang...Thương Mai nhưng tôi vẫn giận Mai lắm.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Mai không được may mắn như tôi trong con đường sự nghiệp cũng như chuyện tình duyên. Năm 28 tuổi Mai lấy chồng, nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi con gái Mai tròn 2 tuổi cũng là lúc căn bệnh ung thư quái ác đã cuớp mất người chồng thân yêu của Mai. Cô ấy rất đau khổ nhưng vẫn phải gắng gượng để nuôi con,
4 năm sau khi chồng mất Mai tái giá với 1 người đàn ông đã goá vợ với 2 đứa con riêng. Khi đứa con chung của 2 người ra đời cũng là lúc nhiều xích mích, nhiều cuộc cãi lộn diễn ra, cải cảnh con anh, con em, con chúng ta có mấy gia đình đựoc đầm ấm đâu. Rồi chuyện gì đến nó đã đến, anh chồng thứ hai của Mai đã mang 2 con riêng của mình về quê mua nhà để sống riêng, để lại hai mẹ con Mai, những ngày đầu mẹ con Mai vẫn lặn lội lên thăm bố con anh ấy, nhưng rồi xa mặt cách lòng, tình cảm nhạt dần. Mai và anh ta chẳng có gì ràng buộc ngoài 1 đứa con chung, nên đường ai nấy đi. …..
Tôi biết Mai khổ lắm, vợ chồng tôi cũng thương cô ấy vô cùng, với đồng lương giáo viên eo hẹp, lo cho 2 con ăn học, Mai chẳng dành riêng cho mình được cái gì. Thương hoàn cảnh Mai tôi thường xuyên qua lại động viên an ủi, chồng tôi thi thoảng đi đâu có việc qua nhà Mai anh cũng hay đưa bạn bè ghé vào thăm để chuyện trò, động viên cho cô ấy khỏi buồn. Rồi qua nhiều lần qua lại Mai đã có tình cảm vời anh Sơn, một người bạn thân của gia đình tôi, anh ấy cũng là người hiền lành tử tế, với 2 đứa con xinh xắn, lúc đầu cũng tưởng là đùa vui 1 chút ai dè họ có tình cảm với nhau thật. Khi biết sự thực tôi vô cùng sốc, hai bên đều là bạn thân, nếu như chuyện không may vỡ lở tôi biết ăn nói thế nào với vợ anh Sơn đây.
Sự thực tôi cũng thương Mai lắm, cũng muốn Mai có một bờ vai để dựa khi trái gió, trở trời hay khi có công to việc lớn, nhưng dựa chỗ nào chứ dựa chỗ này thì không ổn chút nào. Bạn bè chồng tôi sẽ nghĩ về tôi thế nào đây… Tôi đã gọi điện, nhắn tin khuyên nhủ Mai tỉnh táo, phải có điểm dừng. Tôi không muốn cho hạnh phúc của gia đình anh Sơn có sự rạn nứt, nhưng Mai đã thật lòng nói với tôi rằng, “…Có phải cây cầu đang xây dở đâu mà dừng lại được chuyện tình cảm khó nói lắm… đây có lẽ là số mệnh…..”
Trời ơi! ai cũng thế khi lỡ dính vào chuyện tình cảm lằng nhằng lại cũng đổi cho số mệnh. lại bảo là tình yêu không có lỗi.
Tôi buồn lắm, tôi biết Mai cũng khát khao có 1 tổ ấm, có 1 hạnh phúc cho mình nhưng sao Mai không chấp nhận cái số mệnh đã an bài đó đi, nếu Mai là vợ anh Sơn mai sẽ thấy khổ thế nào khi hạnh phúc bị sẻ chia, tôi biết giờ đây có khuyên bảo thế nào Mai cũng không nghe,. tôi giận lắm. Còn anh Sơn nói với tôi rằng:
-Anh thương hoàn cảnh của mẹ con Mai lắm hãy cho anh được chăm sóc Mai và anh cũng sẽ không bỏ rơi và vẫn luôn có trách nhiệm với vợ con anh, giờ khuyên anh bỏ Mai có lẽ anh không thể bỏ được.
Chồng tôi cũng biết chuyện, anh không bằng lòng với cả 2 người. Anh ấy khuyên nhủ Mai nhưng mỗi lần goi điện Mai lại khóc lóc Mai cho rằng vợ chồng tôi không muốn cho Mai hạnh phúc, muốn ngăn cản và phá vỡ tình cảm của 2 người. Lòng dạ tôi rối bời, tôi cảm thấy giận cả 2 người . Tại sao những kẻ ngoại tình hay tìm đủ thứ để biện hộ cho mình đến thế, Tôi biết phải làm gì cho cả hai người bạn thân vẫn giữ được tình cảm mà vẫn có hạnh phúc trọn vẹn đây...”
Giờ đây tôi cứ tưởng Mai đang hạnh phúc, nhưng sao tết này vẫn buồn thế hả Mai. Giá mà Mai đọc được những dòng tâm sự này chắc Mai sẽ hiểu cho bạn mình hơn và Mai cũng hiểu thêm rằng cái mà Mai tưởng là hạnh phúc đó chỉ là phù du, chỉ là chút gia vị của cuộc đời... Mai ơi hãy dừng lại đi hãy đừng để cho những người thân của Mai phải trăn trở...
• Phạm Thị Thanh
| Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức. Chuyên đề tiếp theo của tháng 2 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Nhịp thở tình yêu". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất. Năm mới đến, tình yêu luôn là gia vị ngọt ngào cho cuộc sống và tình yêu của bạn mặn nồng, đắm say nhưng cũng có những giây phút tĩnh lặng, khó tránh khỏi nhưng phút giây thở dài. Tất cả hòa quyện vào cuộc sống, giúp bạn trưởng thành hơn. Một phút giây bất chợt chúng ta cùng ngẫm lại những gì đã trải qua, tình yêu luôn là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi. |
