Sau một tuần được báo chí quốc tế đề cập đến, như là một trong những nạn nhân bi thảm nhất của chính sách đặt tên do Facebook đề ra, Phuc Dat Bich được trên 30.000 người theo dõi trên mạng xã hội này.

Phuc Dat Bich để chế độ mở bình luận, like và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân và anh nhận được rất nhiều bình luận.

Một người dùng có tên Jill Smith Lewis nói: “Hãy tới Mỹ và chúng tôi sẽ chào đón bạn như một người bạn, Phuk”.

Nhiều người dùng Facebook cũng chia sẻ với Phuc Dat Bich về trường hợp tương tự anh, tài khoản Omie Eastwood cho biết: “Mang một cái tên châu Phi và sống tại Anh thực sự phiền nhiễu, nhưng tôi chấp nhận sự độc đáo này, tên của tôi là nước và nước gắn với dòng chảy, chẳng sao cả, miễn là bạn thực hiện giấc mơ của mình”.

Thậm chí, còn có người còn rất “quá khích” và có vẻ như họ rất muốn tên của anh sẽ là tên của người đứng đầu chính phủ nước họ, tài khoản Tom Hallion hào hứng: “Tôi bầu cho anh trở thành thủ tướng”.

Đáp lại sự quan tâm của mọi người, Phuc Dat Bich nói: “Chúng ta sống trong một xã hội đa dạng với nhiều nền văn hoá khác nhau, trên thực tế, có những người đang sống ở đây ủng hộ và khuyến khích tôi, tôi thực sự hạnh phúc”.

Mặc dù cái tên đã làm cho Phuc trở nên nổi tiếng, nhưng anh cũng khẳng định anh chưa bao giờ huyênh hoang hay khóc lóc về điều đó.

“Tôi vui mừng và vinh dự khi có thể làm mọi người hạnh phúc hơn, đơn giản bằng cách là làm cho cười bởi điều gì đó dường như lạ lẫm và vô lý. Nhiều sự kiện bi thảm đã xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, chỉ có hạnh phúc mới có thể hàn gắn những điều đó, là một cá nhân, tôi hi vọng đóng góp một phần vào những ngày tươi sáng của bạn”.

Đáp lại những tình cảm rất bình dị của Phuc Dat Bich, những công dân mạng nói: “Phuc, chúa luôn ban phước lành cho anh”.