Khi chiếc đồng hồ thời gian cứ đếm ngược dần dần đến năm 2014 không chờ đợi ai, Facebook đã ghi lại được những khoảnh khắc giao thời thật thiêng liêng. Những khoảng trời đêm sáng rực pháo hoa hay những dòng người đông đúc mang theo đó là biết bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu sức sống căng tràn khi không khí mùa xuân đã phảng phất đâu đây. Cùng nhau, giới trẻ và người Việt dang tay đón lấy cơ hội mới, niềm tin mới của một chu kỳ mới.

Những lúc như thế này, những lời chúc người ta trao cho nhau nghe sao thật trang trọng mà vẫn gần gũi, thân thương, ấm áp. Người ta chúc hạnh phúc, lộc tài, an khang, phú quý, và cả chúc “mã đáo thành công” nữa!

Đúng vậy, “mã đáo thành công” vì năm 2014 sẽ gắn liền với năm Giáp Ngọ, năm của con ngựa, theo lịch cổ truyền Á Đông. Con ngựa là biểu tượng của sự bền bỉ, khỏe khoắn và có sức bứt phá khó loài nào sánh bằng. Vì thế mà những hình ảnh về ngựa cũng ngập tràn trong thời điểm bước qua giao thừa, như một niềm tin về sức bật của năm mới 2014.

Chắc chắn, mỗi người sẽ còn rất nhiều việc phải làm nhưng chúng ta như thể gần nhau hơn trong phút giao thừa, như thể được tiếp thêm sức sống để hướng về phía trước. Cảm ơn 2014 đã đến và mang đến bao cảm xúc.