Nhà máy Zuffenhausen ở vùng ngoại ô Stuttgart, Đức được xem là cái nôi của Porsche. Tại đây, chiếc 911 đầu tiên đã được ra đời vào năm 1963. Dòng xe được xem là linh hồn của Porsche và cũng theo Porsche, chưa từng có dòng xe thể thao nào đủ khả năng gợi sự say mê và tạo nên một cơn sốt trong lòng người hâm mộ như 911.

Dựa trên nguồn cảm hứng từ di sản đó, nghệ nhân người Anh, Gerry Judah đã hoàn thành công trình điêu khắc để tôn vinh dòng xe huyền thoại này.

Công trình điêu khắc có tên gọi “Nguồn cảm hứng 911” gồm 3 cột cao 24 m và đặt trên đỉnh của mỗi cột là một chiếc 911 thuộc các thế hệ khác nhau nhằm tôn vinh lịch sử của dòng xe cổ điển. Công trình điêu khắc này dự kiến sẽ trở thành điểm thu hút khách tham quan trên toàn thế giới tại quảng trường Porscheplatz.

Để phục vụ cho sự kiện này, quảng trường Porscheplatz đã được phong tỏa nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc biệt: màn trình diễ kết hợp giữa ánh sáng, chiếu phim và biểu diễn lái xe.

Các thước phim được trình chiếu trên diện tích hơn 200m2, sử dụng mặt kính lớn phía truớc của Viện bảo tàng Porsche làm màn chiếu.

Các mẫu xe ấn tượng bao gồm: F-series sản xuất năm 1970, G-series sản xuất năm 1981 và đương nhiên, thế hệ mới nhất của 911.

Hiệu ứng ánh sáng ấn tượng đã làm bật lên thiết kế đặc biệt của tác phẩm có một không hai này. Cuối chương trình là màn trình diễn ngoạn mục của tất cả các dòng xe hiện hành của Porsche.

Tại sự kiện, Matthias Müller, Giám đốc điều hành của Porsche AG cho biết, công trình điêu khắc mà chúng tôi giới thiệu tại đây ngày hôm nay không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà đó còn là biểu tượng cho sự gắn kết giữa Porsche và Stuttgart.

Trong những năm gần đây, Porsche đã đầu tư khoảng một tỷ Euro vào cơ sở vật chất của Stuttgart và khoảng hơn 1,1 tỷ Euro nữa được chi trả để bảo toàn các địa điểm, phần lớn trong đó đã được dành để đầu tư cho Zuffenhausen.