
Người trong bức ảnh là nhà báo Trịnh Minh Chiến, phóng viên Đài PTTH Hà Tĩnh.
Trước đó, đông đảo phóng viên báo đài đã đồng hành trong đợt đi trao số tiền từ thiện do báo VietNamNet phát động, với sự tham gia của Chi hội VPĐD và thường trú báo TƯ tại Hà Tĩnh, Hội DN Hương Khê cho 6 anh em mồ côi cha lẫn mẹ ở xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên mà VietNamNet đã từng phản ánh.
![]() |
|
Những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ |
Khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng khốn cùng của 6 anh em mồ côi cha mẹ, không còn ai nương tựa, những người có mặt đã rất xúc động, nhiều người không cầm được nước mắt.
Đặc biệt là khi PV. Đài PTTH Hà Tĩnh phỏng vấn các em nhỏ về hoàn cảnh hiện tại để góp thêm tiếng nói kêu gọi nhân ái, nhà báo Trịnh Minh Chiến, người trực tiếp phỏng vấn bé Nguyễn Thị Mai đã không kìm được nước mắt.
Anh đã phải dừng cuộc phỏng vấn giữa chừng, lau nước mắt khi nghe bé Mai vừa mếu máo khóc kể về hoàn cảnh hiện tại của 6 anh em.
Chia sẻ với chúng tôi, nhà báo Minh Chiến kể lại: “Lúc đó tôi hỏi: Mấy ngày qua các cháu ăn uống thế nào? Bé Mai đáp: Cơm... với... rau muống... đói lắm. Tôi hỏi tiếp: Những ngày tới cháu mong ước gì không? Bé Mai trả lời: Đi... học. Lúc đó tôi không nói thêm được gì nữa…”.
|
|
|
Những bức ảnh cận cảnh PV nhà đài không kìm nén nỗi cảm xúc khi nghe bé gái mồ côi kể lại cảnh tình của 6 anh em không còn cha mẹ - Ảnh: Bùi Tiến. |
Nhìn thấy cảnh tượng nhà báo khóc khi phỏng vấn các cháu mồ côi, nhiều người có mặt đã khóc theo, vừa xúc động vừa thương cho cảnh tình của 6 anh em mồ côi.
Một số PV có mặt đã nhanh chóng ghi lại những bức hình xúc động, thương cảm rất đặc biệt này.
Hoàn cảnh 6 anh em mồ côi cha mẹ, không còn nơi nương tựa đã được VietNamNet phản ánh cách đây 5 ngày.
Những thông tin, hình ảnh thương cảm hoàn cảnh các cháu đã được đông đảo bạn đọc tiếp nhận.
![]() |
|
Bức ảnh do PV báo ĐS&PL chụp nhận được sự chia sẻ, xúc cảm của cộng đồng mạng. |
Việc “quyên góp nóng” hỗ trợ các cháu đã được thực hiện nhanh chóng. Sau 2 ngày, Chi hội báo thường trú và Hội DN Hương Khê đã trao tận tay các cháu 50 triệu đồng. Và việc quyên góp đang được Chi hội tiếp tục. Hiện đã có thêm nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ.
Và hoàn cảnh bi thương của các cháu đang được sẻ chia, lan truyền trên mạng xã hội, mong sao có thêm những tấm lòng của các nhà hảo tâm, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn khi quãng đời trước mắt sẽ muôn vàn khó khăn.
Duy Tuấn




