Tài sản đủ lo các con và sống dư dả tới cuối đời

- Gần 3 năm định cư ở Mỹ, cuộc sống của gia đình Quách Thành Danh thế nào?

Gia đình tôi 7 thành viên hiện sinh sống tại tiểu bang Texas. 2 năm rưỡi qua với tôi là một quãng thời gian để ổn định. Thời gian đầu, các thành viên gặp khó khăn trong việc thích nghi. Nhà mới, xe mới, hàng xóm mới và cả nếp sống mới, tất cả phải tự làm quen lại từ đầu.

Chúng tôi qua không được bao lâu thì dịch bệnh bùng phát tại Mỹ. Điều này phát sinh ngoài kế hoạch nên mọi người đều phải bị động thích nghi. Tuy nhiên, do cả gia đình đều xác định qua đây để định cư lâu dài nên tự nhủ phải cố gắng. Hai vợ chồng tôi hiện đã tiêm đủ vắc xin 2 mũi nên cũng yên tâm phần nào để lo các con. 

{keywords}
Quách Thành Danh quyết định sang Mỹ định cư vì lo nghĩ tương lai các con. 

- Quyết định đưa cả gia đình từ Việt Nam sang Mỹ, anh được và mất những gì?

Sang Mỹ sinh sống là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi. Trước khi sang đây, tôi và vợ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Một số người bạn còn bảo tôi sẽ không thể ở lại đây quá lâu. Họ đoán tôi sẽ phải về lại Việt Nam vì khó thích nghi.

Nhịp sống của Mỹ cứ trôi qua liên tục, con người bận rộn không ngơi nghỉ. Thời gian đầu bà xã sức khỏe không tốt do mới sinh cháu thứ ba, một mình tôi phải cáng đáng việc trong việc ngoài. Những áp lực tinh thần, thể chất đè nặng lên vai khiến tôi nhiều lúc tiêu cực. Tôi từng nghĩ muốn bỏ hết để bay về Việt Nam ngay lập tức. Nhưng nhớ lại lý do sang đây, tôi dặn mình phải kiên cường, bản lĩnh để còn làm điểm tựa cho vợ con. Tôi chỉ mong thời gian trôi nhanh, các con chóng lớn sẽ bớt vất vả.

- Chi phí sinh hoạt ở Mỹ đắt đỏ, anh có lo lắng vấn đề tài chính?

Mức sống ở Mỹ so với Việt Nam rất cao. Khi mới qua đây, tôi bỏ số tiền 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) để mua nhà rộng 1.000 m2 cho cả gia đình tiện sinh hoạt. Dù được Chính phủ tài trợ về giáo dục, y tế, chúng tôi phải tốn mỗi tháng khoảng 10 nghìn USD (230 triệu đồng), bao gồm các chi phí thuế và bảo hiểm.

May mắn tôi có sự chuẩn bị tốt về kinh tế nên không quá áp lực. Nếu nói đại gia tôi không tự tin nhưng tài sản hiện đủ để nuôi các con khôn lớn và dư giả lo cho hai vợ chồng cuộc sống an nhàn khi về già.

Nam ca sĩ tạm gác đam mê nghệ thuật để chăm lo tổ ấm nhỏ. 

- Điều gì khiến anh tự tin vào khả năng kinh tế mình như thế?

Nhiều năm cày cuốc ở các sân khấu lớn nhỏ đến công việc kinh doanh cho tôi có cơ ngơi vững vàng. Tính tôi cũng hay lo xa, thường tậu nhà đất ở cả Việt Nam và Mỹ để làm tài sản. Theo thời gian, giá bất động sản tăng vọt gấp nhiều lần. Những căn nhà đó một phần tôi sang nhượng, còn lại cho thuê để phụ chi trả sinh hoạt phí mỗi tháng.

Gia đình tôi gồm 2 vợ chồng, 5 đứa con nên chi phí ăn uống, mua sắm, du lịch... vẫn đảm bảo được. Chỉ cần biết sống vừa vặn và phù hợp với điều kiện kinh tế thì không có gì quá khó. Trái lại nếu bài bạc bê tha, ăn tiêu quá tay thì dù tài sản núi cũng không còn.

Sang Mỹ làm thợ điện, thợ nước, làm vườn và kiêm luôn osin

- Nuôi dạy 5 người con nhỏ ở Mỹ khi bản thân không phải người bản xứ, anh gặp những khó khăn gì?

Tôi áp lực, căng thẳng cực độ trong giai đoạn đầu. Người ta ở Mỹ, sinh một đứa con và nuôi nấng từ nhỏ là cả vấn đề. Huống chi tôi chân ướt chân ráo một mình đã phải lo cho cả 5 đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ở Việt Nam, tôi sống sung sướng, trong nhà có 5 người giúp việc, tài xế để hỗ trợ chăm sóc các con. Nhưng sang Mỹ chuyện lớn bé gì cũng phải tự tay làm. Những công việc của thợ điện, thợ nước, làm vườn và kiêm luôn osin... tôi dần quen và xem đó là bổn phận của mình.

Một ngày, tôi ngủ trung bình được 4-5 tiếng là giật mình tỉnh giấc. Tôi dậy từ 6h30 sáng cùng vợ chăm các con, cho chúng ăn sáng, vệ sinh cá nhân rồi đưa đến trường. Cứ quần quật cả ngày đến tận 1h sáng vẫn không hết việc. Tôi hay nói đùa công nhân làm hãng đứng một ngày tám tiếng mà còn thu nhập vài nghìn đô mỗi tháng. Còn tôi “cày” gần cả ngày mà chẳng có đồng nào. (cười)

{keywords}
Tổ ấm nhỏ của Quách Thành Danh bên vợ và các con. 

- Cuộc sống nhiều lo toan như thế, đâu là điểm tựa giúp anh vượt qua?

Con cái luôn là cả gánh nặng cho bố mẹ. Mỗi đứa con chào đời là những toan tính cho tương lai càng trĩu nặng. Làm bố của 5 người con, tôi bất đắc dĩ trở thành "Người phán xử" trong nhà. Tôi vừa nghiêm khắc, vừa thả lỏng để dạy các con, giúp chúng không bị tù túng, căng thẳng.

Tôi nghĩ là cha mẹ, sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con. Tôi lại vốn là người thích con nít nên trước khi có kế hoạch sinh con cũng đã chuẩn bị tâm lý về mọi mặt. Ông bà xưa thường nói "nhiều con, nhiều phúc" nên tôi xem đó là niềm vui, động lực cuộc sống. Điều tôi quan tâm chính là làm thế nào để nuôi dạy và cho các một cuộc sống tốt khi trưởng thành.

- Con trai út của anh mắc nhiều bệnh bẩm sinh, hiện sức khỏe bé thế nào sau 2 năm tích cực điều trị?

Tuấn Nhiên - con trai tôi bị bệnh biến đổi gen. Bé từ khi sinh ra, tim, phổi, bao tử và đường ruột đã hoạt động không tốt. Con hiện 2 tuổi nhưng vẫn chưa đi được, chỉ có thể ngồi hoặc nằm. Các bác sĩ bảo đây là trường hợp hiếm gặp trên thế giới. Căn bệnh này rất khó chữa, cần thời gian điều trị lâu dài với sự can thiệp của máy móc, thiết bị y tế.

May mắn 2 năm qua sức khỏe của con cải thiện rõ rệt. Bé được các y tá tới tận nhà chăm sóc gần như 24/7. Toàn bộ chi phí chữa trị lên đến hàng triệu đô la đều do Chính phủ chi trả. Nếu không có bảo hiểm, chúng tôi sẽ không thể gánh nổi. Vợ chồng tôi cầu nguyện mỗi đêm mong con khỏe mạnh, sớm trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bà xã kém 10 tuổi của Quách Thành Danh. 

- Anh gánh vác kinh tế, quán xuyến nhà cửa. Còn bà xã chia sẻ gánh nặng với anh ra sao?

Chúng tôi không phân công công việc cụ thể hay vai trò từng người. Trong nhà, ai giỏi mảng nào sẽ phụ trách mảng đó. Tôi nghĩ trách nhiệm phần nhiều ở mình vì cũng là người chủ gia đình.

Vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm nên bao nhiêu tốt xấu của đối phương đều hiểu quá rõ. Cuộc sống đôi lúc bất đồng quan điểm, chúng tôi không tránh khỏi cãi vã, giận hờn. Tôi nghĩ phần nhiều là do khoảng cách thế hệ khi tôi lớn hơn vợ 10 tuổi. Bà xã còn trẻ, lại khó kiểm soát cảm xúc mỗi khi nóng giận. Trước những mâu thuẫn, tôi thường là người phải nhún nhường. Khi mọi chuyện dịu đi, cả hai cùng ngồi xuống nhìn nhận lại vấn đề.

- Việc sang Mỹ cũng đồng nghĩa bỏ lại hào quang showbiz, điều này có khiến anh nuối tiếc?

Nhiều khán giả, đồng nghiệp thương quý cũng giục tôi sớm trở lại sân khấu. Sang hải ngoại, tôi vẫn thỉnh thoảng biểu diễn trong một số chương trình của các bầu show thân quen. Ở tuổi này mà còn được mời hát là một hạnh phúc lớn! Gọi là chạy show nhưng thực tế là chạy ít nhưng chất lượng. Lúc trước tôi hát 10 thì giờ hát 3,4 cũng được. Miễn gần khán giả và còn được làm nghề là hạnh phúc lắm rồi.  

Vợ chồng tôi sang Mỹ vì lo nghĩ tương lai các con. Chúng tôi đang mong các con lớn từng ngày, đủ tự lập và trưởng thành để tự lo cho mình. Còn tôi và bà xã cũng xác định sau này sẽ về quê sinh sống, tiếp tục ca hát. Đến hiện tại mọi thứ vẫn trong dự tính nên tôi thấy khá yên tâm.  

Quách Thành Danh hát 'Thà trắng thà đen'

Tuấn Chiêu

Biệt thự hơn 20 tỷ Quách Thành Danh mua cho vợ trẻ và 4 con

Biệt thự hơn 20 tỷ Quách Thành Danh mua cho vợ trẻ và 4 con

Nam ca sĩ Quách Thành Danh vừa cùng vợ và 4 người con dọn vào ở trong căn biệt thự trị giá hơn 20 tỷ nằm trong khu dân cư đắc địa ở quận 9, TP.HCM.