– Phun nước bọt, chạy xe 1 bánh để chọc tức CSGT, ngoài ra quái xế 17 tuổi còn chống trả quyết liệt lại lực lượng công an truy đuổi.

Ngày 6/12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.12, TP.HCM cho biết, đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Tấn Vũ (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Vũ được xác định là đối tượng đã hung hãn chọc tức và tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ vào chiều 4/12.

Theo hồ sơ của cơ quan công an xác định, vào chiều 4/12, Tổ công tác của Đội CSGT An Sương (thuộc phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM) gồm 2 cán bộ: Trần Minh Nhi và Trần Quốc Thắng đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Quốc lộ 1A – Phan Văn Hớn thuộc Q.12.


Khoảng 17h10 chiều cùng ngày, Trần Tấn Vũ điều khiển xe gắn máy lưu thông ngang qua.

Lúc này Vũ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe nẹt pô ầm ĩ. Sau đó, Vũ ép sát lực lượng đang làm nhiệm vụ phun nước bọt vào các cán bộ. Chưa dừng lại ở đó, Vũ tiếp tục điều khiển xe gắn máy chạy bằng 1 bánh sau để chọc tức tổ công tác.

Xác định đối tượng khá liều lĩnh và hung hãn nên Tổ công tác quyết định truy đuổi để xử lý. Gần 3 km truy đuổi, khi đến vòng xoay An Sương, tổ công tác bắt kịp và Vũ điều khiển xe loạng choạng, tự té sau đó ngã xuống đường.

Quái xế 17 tuổi gắng gượng đứng dậy và chạy vào 1 tiệm cơ khí ven đường lấy chồng ghế gồm 4 ghế nhựa ra, xông vào tấn công đồng chí Trần Quốc Thắng. Thái độ hung hãn, Vũ nhặt thêm 1 ghế tre gần đó đập nát xuống đường, cầm 2 chân ghế để… tử thủ.

Vũ lao đến tấn công đồng chí Trần Minh Nhi. Vừa hung hãn tấn công, Vũ vừa buông những tiếng chửi thề, thoá mạ lực lượng công an.

Anh Mai Văn Vinh (SN 1983, một cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Q.12) vô tình có mặt gần đó, chứng kiến toàn bộ vụ việc nên đã dùng ĐTDĐ trình báo cơ quan công an địa phương để hỗ trợ, khống chế “quái xế” côn đồ.

Nhưng nghe anh Vinh trình báo cơ quan công an nên Vũ quay sang tấn công anh rồi chạy bộ trên đường để tẩu thoát.

Nhận được tin báo, ngay lập tức tổ tuần tra gồm công an và dân phòng P.Tân Thới Nhất, Q.12 đã có mặt tại hiện trường cùng anh Mai Văn Vinh truy đuổi theo sau. Chạy được 1 đoạn thì Vũ quay lại hung hãn “quyết chiến” với lực lượng công an. Thấy thất thế, Vũ chạy vào nhà của một người dân, cầm ra 1 cây chĩa có đầu nhọn để tiếp tục… tử thủ.

Với quyết tâm, gần 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng có mặt tại hiện trường đã khống chế, bắt gọn Vũ giao cho công an Q.12 điều tra xử lý. 

  • Đ.Đệ