Theo Trương Ny - KTS trẻ đến từ TP. Huế, bài hát “Khơi dòng cảm xúc” đã nói lên được niềm tự hào về vùng đất và con người  miền Trung trong mình, từ đó giúp anh tỏa sáng trong cuộc thi.

Sau 4 tuần diễn ra sôi nổi và hào hứng, cuộc thi cover bài hát “Huda Khơi dòng cảm xúc” đã tìm được người thắng cuộc - chủ nhân của chiếc tủ lạnh đầy bia Huda. Cùng trò chuyện với quán quân giải thưởng này.

  {keywords}

Giải thưởng cao nhất của cuộc thi hát: “Cùng Hòa Nhịp Giai Điệu Huda” đã tìm được chủ nhân bạn Trương Ny!


- Chào Trương Ny - người chiến thắng trong cuộc thi cover bài hát “Khơi dòng cảm xúc” do Công ty TNHH TM Carlsberg VN tổ chức. Bạn có thể cho biết cơ duyên nào dẫn bạn đến với cuộc thi không?

Đây là lần đầu tiên mình tham dự một cuộc thi âm nhạc. Xuất phát từ một cuộc vui với bạn bè, tụi mình uống bia Huda, và bạn mình giới thiệu về cuộc thi. Thế là ngay khi về đến nhà, mình đã thực hiện liền một bản thu âm và gửi đi dự thi trong vòng 30 phút. Mình thu một vài lần, để tạo bè cũng như hát chính, sau đó có chỉnh EQ (Bộ cân bằng âm thanh) nhẹ để hòa âm, rồi upload lên thôi. Đó là một bản thu âm đơn giản nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.

{keywords}


- Khi gửi bản thu âm dự thi, bạn có hy vọng là mình sẽ đoạt giải không?

Mình cũng có nghĩ tới. Mình thuận lợi hơn các bạn là thu bằng phòng thu chuyên nghiệp, hơn nữa, mình đã được đào tạo âm nhạc từ nhỏ. Có một số bạn bè nói mình mà thi là không công bằng, nhưng mình thấy không sao cả. Cuộc thi là dành cho tất cả mọi người, và dù sao mình cũng tự thể hiện bằng chính khả năng của mình.

- Bạn nghĩ gì về bài hát “Khơi dòng cảm xúc”và khi thể hiện ca khúc này, tâm trạng của bạn thế nào?

Anh Nguyễn Hải Phong là thần tượng của mình. Mình đặc biệt thích các ca khúc của anh vì nó luôn mang một phong cách đầy hào hứng, trẻ trung, trong đó đặc biệt là ca khúc “Khơi dòng cảm xúc”. Bài hát đã nói lên được niềm tự hào về vùng đất và con người  miền Trung trong mình. Có lẽ do anh Phong cũng là người miền Trung nên các ca từ, hình ảnh trong bài hát đều được anh lựa chọn, chắt lọc đầy cảm xúc vì vậy mình đã bị chinh phục ngay lần nghe đầu tiên. Từ đó, khi thể hiện bài hát này mình đã đặt hết tâm hồn, cảm xúc chân thật nhất vào bài hát để thể hiện niềm tự hào về con người, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình và thật sự là sau khi hát niềm tự hào đó vẫn luôn đong đầy ở trong tim.

- Cám ơn Trương Ny về cuộc trò chuyện này!

Anh Vũ