
Đang học lớp 10, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) lại quen đua đòi, ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất.
Biết Mạnh đang túng tiền, Á Hạnh (SN 1993), làm lễ tân tại 1 khách sạn ở Nam Định, ngỏ ý nhờ Mạnh tìm hộ nhân viên nữ xuống để phục vụ. Không ngần ngại, Mạnh nhận lời.
Lục lại các mối quan hệ, Mạnh nhớ ra mình đã vài lần quen với 1 cô bé tên K.A qua chát nên đã gọi điện hẹn hò gặp gỡ.
Sau đó, Mạnh đã bắt taxi đưa K.A đến nhà nghỉ Xuân Biều (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Tại đây, Mạnh đã được Hạnh đưa cho 2,5 triệu đồng.
Biết mình bị lừa bán vào "động quỷ", K.A. tìm cách bỏ trốn và không chấp nhận tiếp khách. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ nhà nghỉ, K.A. trốn được ra ngoài.
Tuy nhiên, ngay sau đó, các nhân viên bảo vệ, lễ tân nhà nghỉ đã phát hiện và bắt giữ em.
Nhờ đươc người dân địa phương báo với công an nên cuối cùng K.A đã được giải thoát. Sau đó, K.A đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC 45 Công an tỉnh Bắc Giang để trình báo về việc bị lừa bán.
Sau khi xác minh vụ việc, Phòng PC 45 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Thị Hường (SN 1980) - chủ nhà nghỉ Xuân Biều và Á Hạnh.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Linh Chi – Anh Quốc