
| TIN LIÊN QUAN: |
Ghi nhận của PV VietNamNet tại Phnom Penh, từ sáng sớm ngày 25/11, các ngả đường vào khu vực tang lễ dưới chân cầu Koh Pich được phong toả. Hàng ngàn người dân đã đứng sẵn bên ngoài chờ vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.
Vẫn còn nhiều người mất tích
Không khí buổi lễ diễn ra trong lặng lẽ. Thủ tướng Campuchia Hunsen cùng phu nhân đến viếng các nạn nhân thiệt mạng.
Ông Keo Chup Tay Ma, Chủ tịch Đô thành Phnom Penh cho biết, Chính phủ Campuchia đã chính thức lấy ngày hôm nay (25/11) là ngày lễ tưởng niệm thảm hoạ đêm 22/11.
![]() |
| Người dân Campuchia và Việt kiều, khách nước ngoài đến viếng tại lễ tưởng niệm. |
“Đây là thảm hoạ khủng khiếp nhất sau thời kỳ diệt chủng của chế độ
Ponpok. Các cấp chính quyền và nhân dân cả nước đến đây - cầu Koh Pich – nơi xảy
ra thảm hoạ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân bị nạn” - ông nói.
Dòng sông Bassac tĩnh lặng, yên bình. Tiếng khóc của thân nhân người bị nạn càng
làm không gian u uẩn đến nao lòng. Người phụ nữ ở Phnom Penh có cháu bị chết
trong thảm hoạ không ngừng gào thét, khóc oà bên làn khói nhang nghi ngút… Đám
đông không ai nói câu nào, chỉ im lặng nhìn xuống dòng sông rồi lại nhìn lên cầu
Koh Pich, nơi người thân của họ vĩnh viễn nằm lại.
Nhang đèn, trầu cau, các loại trái cây được người thân, người dân mang đến đặt
bên bờ sông Bassac. Một số người thoát nạn dù đang bị thương nặng cũng cố gắng
đến để cầu nguyện cho mình và cho người đã khuất.
Ông Phan Sovanna Khit, ở Phnom Penh, nạn nhân trong vụ thảm hoạ tay vẫn chưa
lành sau khi bị giẫm đạp đến gãy, khắp người đầy thương tích đang kể lại cho mọi
người nghe về đêm định mệnh 22/11.
Ba ngày sau thảm hoạ, ông không thể chợp mắt, bởi cứ nhắm mắt vào là hình ảnh
rợn người, khủng khiếp của đêm hôm đó lại hiện ra. Ông bị giẫm lên ngực đến bầm
dập, bị xô đẩy nằm sấp xuống mặt cầu, nhưng may mắn thoát chết. Khi tỉnh lại,
xung quanh ông là hình ảnh của những người bị gãy tay, gãy chân, máu me đầy đầu
mặt do bị giẫm đạp, chen lấn.
“Thậm chí, có người chết ngay cạnh tôi mà… lòi 2 con mắt. Cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy họ thảm thiết kêu cứu, cứu chồng tôi với, con tôi với…” – ông Phan Sovanna Khit nói mà người vẫn run lên vì sợ hãi.
![]() |
| Bên cầu Koh Pich, ai cũng lặng lẽ đứng nhìn dòng sông, nhìn cây cầu của lễ hội đã biến thành cầu ‘nuốt người”, thảm hoạ khủng khiếp với người dân. Đã có ít nhất 456 người thiệt mạng trên cây cầu treo này. |
“Vì thế, hôm nay tôi đến lễ tưởng niệm để cầu nguyện cho người bị nạn và cho chính tôi được bình yên, thoát khỏi cảm giác ghê rợn đáng sợ đêm hôm đó” - ông nói. Đến sáng 25/11, vẫn còn một số gia đình có người thân bị mất tích trong thảm hoạ chưa thấy tin tức. Người phụ nữ có làn da đen sạm cầm theo tấm hình cậu con trai chạy khắp khu vực lễ tưởng niệm hỏi thăm. Con trai của chị mất tích từ tối 22/11 đến nay vẫn chưa có tung tích. Bất lực, chị chỉ con biết mang tấm hình con đi hỏi khắp nơi.
Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đến nay vẫn còn một số trẻ em đang ở trụ sở cảnh sát Phnom Penh chưa có người đến nhận. Nhiều người nhận định có thể do các bé quá nhỏ không nhớ đường về nhà. Chính quyền địa phương đang cố gắng liên lạc tìm người thân cho các em.
Cầu Koh Pich chưa biết ngày hoạt động trở lại
Liên quan đến hoạt động của cầu Koh Pich và đảo Kim Cương, ông Touc Na Roth, Giám đốc Công an Phnom Penh nói, vẫn chưa biết ngày cây cầu Koh Pich và đảo Kim Cương hoạt động trở lại. Hiện trường quanh khu vực này vẫn đang được phong toả. Người dân và báo chí không được phép đi qua cây cầu này.
Nguyên nhân bước đầu của thảm hoạ kinh hoàng trên đã được xác định. Theo ông Touc Na Roth, khoảng 6 triệu người đã có mặt ở lễ hội. Quá nhiều người đi trên cầu treo khiến nó rung lắc. Người dân càng hoảng sợ càng làm cầu rung lắc mạnh khiến họ tưởng cầu sập.
![]() |
| Đã có ít nhất 456 người thiệt mạng trên cây cầu treo này. |
Theo lãnh đạo công an Phnom Penh, hàng năm lễ hội này cũng có rất đông người tham gia. Tuy nhiên, năm nay có cầu Koh Pich và đảo Kim Cương được xây dựng mở rộng, đẹp hơn khiến người dân 24 tỉnh thành đổ về vui chơi.
Ghi nhận của chúng tôi tại buổi lễ, không chỉ người dân Campuchia, Việt kiều mà rất nhiều người nước ngoài sống, làm việc ở đây cũng đến viếng, cầu nguyện cho các nạn nhân. Đoàn cán bộ TP.HCM do Sở Y tế TP dẫn đầu cũng đến viếng, đặt vòng hoa tại lễ tưởng niệm.
Các tuyến đường ra vào Phnom Penh cũng được treo cờ rủ. Quốc kỳ trong sân Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia được hạ thấp trong ngày quốc tang của nước láng giềng. Lãnh đạo Phnom Penh cho biết sẽ chọn một địa điểm gần cầu Koh Pich để lập bia tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm hoạ này.
Thái Phương (từ Phnom Penh,Campuchia)


