Trước sự chứng kiến của hơn 6.000 người trong đêm hội Valentine trắng, một thiếu nữ đã quỳ xuống cầu hôn chàng trai mà mình yêu suốt 8 năm trời.

Đới Bội Lôi quỳ xuống cầu hôn người yêu trước sự chứng kiến của 6.000 người

Đêm qua (13/3), tại khu Bình Khê, thành phố Tân Bắc (Đài Loan) đã tổ chức hoạt động thả đèn trời chào mừng ngày Valentine trắng (14/3) và thu hút được sự tham gia của 267 cặp tình nhân. Trong đêm hội, Đới Bội Lôi đến từ Bản Kiều (Đài Bắc, Đài Loan) đã nói với ban tổ chức về kế hoạch cầu hôn bạn trai của mình. Khâm phục trước tình yêu mãnh liệt và sự dũng cảm của cô, những người làm chương trình đã tổ chức một trò chơi nhỏ và mời Đới Bội Lôi cùng bạn trai cô lên sân khấu.

Theo yêu cầu của người dẫn chương trình, Hồ Dục Minh (bạn trai Bội Lôi) đã tham gia vào trò chơi đeo kính bảo hộ. Nhưng khi anh vừa cầm được chiếc kính bảo hộ thì nhìn thấy Bội Lôi tay cầm hoa đang quỳ xuống và nói lời cầu hôn với anh.

Hai người trao nhau nụ hôn sau đắm sau màn cầu hôn

Bội Lôi nói với Hồ Dục Minh rằng từ ngày yêu nhau cách đây 8 năm tới giờ, cô luôn là người chủ động, tích cực và cô lại muốn là người chủ động trong dịp Valentine trắng này. “Bảo Bảo (tên gọi yêu của Dục Minh), hãy cưới em về nhà”! –Bội Lôi nói một cách run rẩy. Bị bất ngờ trước màn cầu hôn của bạn gái, Dục Minh đã nửa thật nửa đùa nói rằng “lên nhầm tàu cướp biển”(sự lựa chọn sai lầm). Câu nói của anh dường như đã làm bầu không khí tại đêm hội ngưng tụ lại.Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người đều hò reo cổ vũ khi Dục Minh nói: “Anh đồng ý”.

Dứt lời, Dục Minh đã làm theo sự sắp đặt của người dẫn chương trình đó là chuyển sang cầu hôn Bội Lôi. Sau đó, hai người nắm và trao nhau nụ hôn say đắm ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng ngàn người.

Sầm Hoa
(Theo Chinanews)