- Bị vét sạch tiền trên chiếu bạc, Hải điên tiết dắt chiếc Airblare đi cầm lấy tiền chơi tiếp để ‘thu hồi vốn’. Đến khi không còn xu dính túi, y vác dao đến sát hại vợ chồng tiệm cầm đồ giữa đêm.

Đó là lời khai mới nhất của Nguyễn Văn Hải (SN 1984) tại cơ quan điều tra.

Theo đó, tối 1/6, Hải đi chơi bài ăn tiền cùng với các đối tượng khác ở xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn) và bị thua hết.

Vì không còn tiền nên các con bạc đã đuổi Hải ra khỏi bãi. Điên tiết, Hải mang chiếc xe Airblare (chiếc xe là phương tiện đi chơi bài) đi cầm cố tại cửa hàng anh Lê Sỹ Thưởng lấy hơn 10 triêu đồng. Sau đó y quay lại sới bạc để chơi bài tiếp nhằm ‘thu hồi vốn’.

{keywords}

Hai vợ chồng tiệm cầm đồ bị giết tại nhà riêng


 

Cầm số tiền trên, Hải chơi đến khoảng 1 giờ sáng thì không còn xu dính túi. Y quay về nhà nhưng vợ không thấy chiếc xe máy đâu nên cằn nhằn rồi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Lúc này Hải gọi điện cho em trai tên Hà đến nhờ chở đi lấy xe về. Trước khi đi Hải thủ sẵn một con dao trong người và đến gọi cửa gia đình anh Thưởng để lấy xe.

Hải gọi cửa cho chị Loan (vợ anh Thưởng) mãi không được, bèn gọi điện thoại cho anh Thưởng để xin lấy xe về. Thấy Hải không mang theo tiền, anh Thưởng không đồng ý cho chuộc xe ra.

Lập tức Hải rút con dao đã thủ sẵn chém tới tấp vào người anh Thưởng. Chủ quán bị trọng thương phải chạy vào nhà để trốn nhưng kẻ thủ ác vẫn truy sát cho đến khi nạn nhân gục ngã mới thôi.

Nghe tiếng ầm ĩ dưới nhà, chị Loan vừa bước xuống đã bị Nguyễn Văn Hải vung dao chém tới tấp khiến chị ngất lịm.

Gây án xong, Hải thản nhiên xông vào phòng ngủ của vợ chồng anh Thưởng để lục kiếm tài sản. Y lấy đi 2 triệu đồng tiền mặt trong túi quần anh Thưởng và 1 chiếc điện thoại di động.

Phát hiện kết sắt của gia chủ đặt trong buồng, Hải đang loay hoay tìm cách phá khóa thì chị Loan tỉnh dậy, níu lấy chân Hải. Ngay lúc đó, lẻ sát nhân tiếp tục vung dao chém chị Loan tới chết, rồi bỏ lại két sắt và chuồn khỏi hiện trường.

{keywords}

Đối tượng Hải bị bắt sau một ngày gây án


 

Trên đường trở về nhà, Hải đã kể lại sự việc cho em trai biết. Khi chở đến đoạn mương nước y ném con dao xuống dưới rồi tiếp tục lấy hòn đá đập vỡ điện thoại vừa lấy được của anh Thưởng.

Về tới nhà, Nguyễn Văn Hải tắm rửa sạch sẽ rồi kể lại sự việc cho vợ nghe. Sau khi kể xong câu chuyện, Hải quyết định bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong lúc đang trên xe ô tô trốn vào Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng trước pháp luật.

  • Lê Anh