Những ai đến với “cơn bão” thứ 45 mùa thứ 6 của hành trình RockStorm- từ rock fan cho tới rocker, đều đã được “cháy”, không chỉ đơn thuần là cảm nhận về mặt vật lý bên ngoài, họ còn cháy cả trong tâm hồn, cảm xúc và đam mê…

Vẫn biết những Rock show giờ đây không còn nhiều và cơ hội để giới trẻ được cháy hết mình với những giai điệu của kim loại ngày càng ít đi, thế nhưng các rock fan chưa bao giờ là những người dễ tính. Họ thà “nhịn đói, nhịn khát” còn hơn phải thưởng thức một đêm Rock nửa vời, thiếu nhiệt và nhạt toẹt.

Nói điều này để thấy, nỗ lực của ê kíp thực hiện RockStorm là rất đáng ghi nhận. Bởi rõ ràng, việc giữ cho ngọn lửa của rock cháy suốt 45 liveshow đồng thời níu chân rock fan hết mùa này đến mùa khác là một điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, họ đã làm được, và làm rất tốt.

{keywords}
Sân khấu RockStorm đêm 14/12 bùng nổ cùng các rockband hàng đầu của Rock Việt

Nếu có ai đó cảm thấy nghi ngờ về điều này, thì câu trả lời thiết thực nhất chính là những gì vừa diễn ra tại sân vận động Quân khu 5 tối 14/12. Con số 12.000 khán giả Đà Nẵng đến với chương trình là một minh chứng hùng hồn về mặt thống kê. Việc đa số họ đều ở lại đến tận cùng mặc kệ cơn mưa lạnh có thể bảo chứng cho chất lượng của đêm nhạc.

Ngoài ra, sự góp mặt của 6 rock band hàng đầu, trong đó có nhóm nhạc kỳ cựu Bức Tường, cho thấy RockStorm do MobiFone tổ chức vẫn luôn là một sân chơi uy tín của cộng đồng nhạc rock, là một cơ hội mà bất cứ một rocker nào cũng mong muốn được thể hiện mình.

Và đến với thành phố nằm bên bờ sông Hàn, các ban nhạc từ mới mẻ như 18+, trẻ trung như Oringchains cho đến nhưng band đã thành danh như Ngũ cung, Microwave, KOP và đặc biệt là Bức Tường đều đã thực sự thăng hoa với cơ hội mà họ có được.

{keywords}
Bức Tường và các ban nhạc đã thực sự thăng hoa trên sân khấu RockStorm

Tất cả đã cùng nhau mang đến cho các khán giả trẻ một nguồn năng lượng vô tận bằng thứ âm nhạc rực lửa. Họ mở cửa tâm hồn các rock fan bằng những ca từ đầy ý nghĩa và giúp người nghe tìm ra phần nào bản ngã của mình bằng chính những giai điệu chát chúa, tưởng như khô khan và cứng nhắc.

Đáp lại những gì mà các nghệ sĩ đã cống hiến, cộng đồng rock fan Đà Nẵng cũng đã cổ vũ hết mình. Không có một chai nước nào được ném lên sân khấu, cũng không có một hành động quá khích nào nổ ra, cả 12.000 con người ấy vẫn cho thấy sự cuồng nhiệt qua những tiếng hô vang tưởng như không bao giờ dứt, qua những cánh tay luôn giơ cao và qua cả cái cách mà họ hát theo từng câu hát quen thuộc.

Quả thực, khi mà cả người nghe lẫn kẻ hát đều tìm thấy chung một sự khao khát và đam mê thì có thể khẳng định, đó là một chương trình thành công, từ âm nhạc đến cảm xúc. Chưa kể, RockStorm không chỉ có vậy.

Việc trao số tiền gần 270 triệu đồng thu được từ việc bán vé cho Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành Đoàn Đà Nẵng cũng góp phần thắp lên một ngọn lửa đầy ý nghĩa trong trái tim của những người có mặt.

{keywords}
Ông Võ Văn Thanh, giám đốc MobiFone chi nhánh Đà Nẵng đã thay mặt ban tổ chức trao số tiền từ thiện cho hai đơn vị

Đúng như slogan năm nay “Cháy cho khát vọng”, những ai đến với “cơn bão” số 45, từ rock fan cho tới rocker, đều đã được “cháy”. Không chỉ đơn thuần là cảm nhận về mặt vật lý bên ngoài, họ còn cháy cả trong tâm hồn, trong cảm xúc, trong đam mê của chính mình.

Rõ ràng, RockStorm vẫn chưa bao giờ hết nhiệt.

Anh Vũ