![]() |
Hôm 8/5, Tòa án Hoàng gia Newcastle (Anh) tuyên án 2 năm 4 tháng tù giam với một thanh niên vì tội cướp giật. Điều đáng chú ý trong vụ này chính là cách là tên tội phạm sa lưới.
Cảnh sát Sunderland, Anh đã bắt tên cướp sau khi hắn gọi cho họ với hi vọng tìm lại được chiếc điện thoại bị mất khi giật túi nạn nhân. Sau khi giật túi của một phụ nữ đang đi trên đường vào buổi sáng tháng Ba, tên này nhận ra đã đánh rơi điện thoại. Tối hôm đó, hắn gọi cho cảnh sát để hỏi xem có chiếc điện thoại nào được chuyển đến cho nhà chức trách không. Chính cuộc gọi đó đã làm lộ thân phận thủ phạm.
Theo trang tin Sunderland Echo, trong phiên xét xử, tên tội phạm 25 tuổi được gọi bằng những từ như “ngu ngốc”, “kém cỏi”, “ngô nghê”.
Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện các vụ thủ phạm tự giao nộp mình cho cảnh sát thông qua các hành động ngớ ngẩn như tự bấm “like” ảnh truy nã, đăng ảnh thuốc gây nghiện bất hợp pháp lên Instagram. Tuy nhiên, gọi đến cảnh sát chỉ sau vài giờ để hỏi chiếc điện thoại bị mất như trường hợp kể trên là hiếm có.
