
TIN BÀI KHÁC
Miền Bắc có nơi lạnh 10 độ
Hoãn định đoạt số phận bị cáo vụ 'kỳ án vườn mít'
Bắt tạm giam CSGT bị tố hiếp dâm nữ doanh nhân
Xuống lòng đất tập thể dục và chuyện bãi đỗ xe
Bức xúc với “Hội Cave Quế Phong”
Hoãn định đoạt số phận bị cáo vụ 'kỳ án vườn mít'
Bắt tạm giam CSGT bị tố hiếp dâm nữ doanh nhân
Xuống lòng đất tập thể dục và chuyện bãi đỗ xe
Bức xúc với “Hội Cave Quế Phong”
Tai nạn đau lòng xảy ra vào lúc 8g30 ngày 12/12 trước khu tập thể 135 Ngô Gia Tự
(P.2 Q. 10 TP. HCM). Nạn nhân là bé trai Lê Hữu Hậu, 6 tuổi con của anh Lê Ngọc
Vũ (25 tuổi) và chị Đoàn Thị Huế (30 tuổi). Cháu Hậu đang ở cùng mẹ tại TP Cao
Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa được đưa về TPHCM 3 ngày để dự đám tang một người ông
họ.
![]() |
| Hiện trường tại nạn. Trong vòng tròn là cửa sổ nơi bé Hậu leo ra. |
Bà con cư ngụ phía đối diện cho biết, chính họ đã chứng kiến bé rơi từ cửa sổ
xuống, lộn nhiều vòng trước khi đập vào bó cáp viễn thông rồi mới chạm đất. Tai
hiện trường bé nằm sấp. Máu từ đầu và miệng tuôn ra.
Mẹ bé đang đi chợ hay tin cấp tốc chạy về, vứt giỏ chợ chạy vào ôm con kêu gào thảm thiết. Chị đã ngất nhiều lần và sau đó, bố cháu là nhân viên của một công ty bảo vệ về đến. Lực lượng bảo vệ hiện trường đã phải dùng nhiều biện pháp để đưa chị ra ngoài.
Mẹ bé đang đi chợ hay tin cấp tốc chạy về, vứt giỏ chợ chạy vào ôm con kêu gào thảm thiết. Chị đã ngất nhiều lần và sau đó, bố cháu là nhân viên của một công ty bảo vệ về đến. Lực lượng bảo vệ hiện trường đã phải dùng nhiều biện pháp để đưa chị ra ngoài.
![]() |
| Đôi vợ chồng trẻ đau đớn nhìn con bất động. |
Đến 10g, một chiếc xe đưa tang tấp vào. Có khoảng gần 10 người với trang phục tang đen
và vành khăn trắng trên đầu đã lồng lộn khi được biết dưới tấm đắp kia là
đứa cháu yêu thương của họ.
Bà con lân cận cho biết, buổi sáng, xe tang đưa người ông ghé ngang nhà, cả hai mẹ con đều xuống đường tiễn ông đi. Sau đó, mẹ bé đưa bé lên nhà khóa cửa đi chợ. Có lẽ trong lúc mẹ vắng nhà, bé Hậu ở nhà lạ đã nghịch ngợm mở cửa sổ leo ra ngoài nên đã bị rơi xuống đất.
Bà con lân cận cho biết, buổi sáng, xe tang đưa người ông ghé ngang nhà, cả hai mẹ con đều xuống đường tiễn ông đi. Sau đó, mẹ bé đưa bé lên nhà khóa cửa đi chợ. Có lẽ trong lúc mẹ vắng nhà, bé Hậu ở nhà lạ đã nghịch ngợm mở cửa sổ leo ra ngoài nên đã bị rơi xuống đất.
Trần Chánh Nghĩa

