- Trùng điệp những rải màu vàng óng, những người dân Tây Bắc rộn ràng bước chân xuống đồng gặt lúa chào ngày cơm mới trong nắng thu. Cả vùng Tây Bắc nhuộm màu vàng ấm no của những ruộng bậc thang và một không gian thơm đượm hương lúa chín.
Cả Tây Bắc được dệt nên từ những mảng màu
Những bậc thang rực vàng trong nắng
Màu vàng óng rực lên giữa núi đồi Tây Bắc
  Sóng sánh...
Rộn ràng...
Không khí lao động mừng mùa mới

Dáng người nhấp nhô sau những vạt lúa vàng

Bông lúa trĩu hạt báo hiệu một mùa vàng bội thu
Ấm no về trên mỗi mái nhà

Hồng Khanh