- Đêm Hà Nội, khi những cơn gió mùa bắt đầu tràn về, nhiệt độ về đêm có thể xuống đến dưới 10 độ C cái lạnh đến thấu xương chỉ khiến người ta muốn được trở về với gia đình với mâm cơm sum vầy thì những người vô gia cư mưu sinh ở Hà Nội lại lang thang, tìm kiếm cho mình một góc khuất để qua đêm.

Một mảnh ni lông được căng tạm bợ

Một manh chiếu rách

Hay một chiếc xích lô cũ

Những thứ đó được coi là mái nhà của những người vô gia cư chống chọi lại với cái rét thấu xương thấu thịt của mùa đông Hà Nội

Đi qua một số con phố không khó để nhìn thấy có những người vô gia cư đang co ro cố tìm cho mình một giấc ngủ bên đường. Cũng không biết nên gọi đây là túp lều hay cái lán tạm, chỉ biết rằng đó là nơi họ có thể giúp họ trải qua những đêm đông rét buốt và tê tái.

"Tường ngăn" có thể là hàng rào ven đường, hay là những tấm nilong, vải bạt cũ xiêu vẹo mỏng manh được chắp vá. "Góc nhà” là bất cứ chỗ nào có thể buộc được. Đó là cột điện, cũng có thể là cửa sắt của một nhà ven đường.

Những căn lều của họ chỉ được dựng tạm trong đêm để sáng hôm sau họ lại tất bật, bươn chải với cuộc sống mưu sinh của mình.

Những đợt gió lạnh của mùa đông Hà Nội dường như mới chỉ bắt đầu. Không biết những thứ sơ sài và tạm bợ như thế này có giúp những người vô gia cư đương đầu và vượt qua mùa đông năm nay được cho là khắc nghiệt và lạnh lẽo hơn những mùa đông trước.

Minh Cường