
>>5 trẻ tiểu học chết đuối thương tâm
>>Nghệ An: Nhiều học sinh chết đuối thương tâm
>>Hà Nội: Tắm sông, 2 học sinh chết đuối
>>Theo mẹ đi bán hàng, hai chị em chết đuối
>>Tắm sông, 3 học sinh chết đuối thương tâm
>>Nghệ An: Nhiều học sinh chết đuối thương tâm
>>Hà Nội: Tắm sông, 2 học sinh chết đuối
>>Theo mẹ đi bán hàng, hai chị em chết đuối
>>Tắm sông, 3 học sinh chết đuối thương tâm
Sự vụ xảy ra vào lúc 15h ngày 13/5 tại sông Đào đoạn chảy qua xã Yên Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Khi 2 em học sinh là Nguyễn Thị Thùy Linh, và em Nguyễn Thị Trang ( cùng sinh năm 2000), học chung tại lớp 6C Trường THCS Văn Yên, rủ nhau ra sông để tắm, không may, em Linh trượt chân rơi vào dòng nước xoáy, và bị nước cuốn trôi.
|
Ngất lịm trước bàn thờ 3 con chết đuối
Các con ơi, sao các con
bỏ bố mẹ mà đi. Trời đất ơi, đau đớn lắm. Các con ơi, bố mẹ cũng chết
theo các con thôi. Sống chi được nữa các con ơi…!”.
|
Ngay sau khi bị nạn, nhiều người dân đã tập trung tìm kiếm, nhưng mãi đến 22 giờ cùng ngày, mới tìm được xác của 2 em, cách xa chỗ bị nạn gần 2 km.
Anh Nguyễn Công Tùng, người dân địa phương tham gia cứu nạn cũng thông tin: “Đoạn sông Đào chỗ các em tắm, có nước rất sâu, chảy xiết, không hiểu do “ma xui, quỷ khiến” thế nào mà 2 cháu lại rủ nhau ra đây tắm. Gia đình 2 em rất khó khăn, bố của em Trang hiện đang đi làm ăn xa, cả 2 em đều là con ngoan trò giỏi”.
Trao đổi với PV, ông Tăng Quốc Cường – Chủ tịch UBND xã Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết: “Cả 2 em đi dự lễ tổng kết, và đều có phần thưởng học sinh giỏi, nhưng điều không may mắn đã xảy ra với các em. Hiện tại, UBND xã và các ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 em”.
· Nguyễn Lý
