Dùng dây xích gắn lưỡi dao quất lên người tới tóe máu, nghi lễ có phần ghê rợn của người Hồi giáo Shiite được thực hiện để tưởng niệm cái chết của cháu trai nhà tiên tri.

Các thanh niên trẻ máu me đầy người đã tràn xuống đường như một phần của nghi lễ tôn giáo ở Pakistan. Trẻ em cũng tham gia nghi lễ tự phạt mình diễn ra trước thềm Ngày Ashura - ngày thứ 9 của lễ Muharram ở Peshawar, Pakistan.

Người Hồi giáo trên toàn thế giới tỏ lòng tôn kính bằng việc để máu chảy khi than khóc cháu trai nhà tiên tri Mohammad là Imam Hussein, con người tử vì đạo. Imam Hussein bị quân đội Yazid giết hại ở gần Karbala vào năm 680 sau Công nguyên.

Những người tham gia nghi lễ thường tự quất mình bằng dây xích gắn lưỡi dao và để máu chảy trên lưng, đầu.
Hàng triệu người hành hương đã đổ về thành phố Karbala của Iraq vào đỉnh điểm của lễ tưởng nhớ trong ngày Ashura (14/11) - ngày quan trọng nhất trong lịch Shiite.
Tại một số nước Hồi giáo như Afghanistan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Pakistan, Lebanon và Bahrain, lễ tưởng niệm đã trở thành ngày nghỉ toàn quốc.
- Hoài Linh (Theo DailyMail)
