
TIN LIÊN QUAN:
Ám ảnh rùng mình teen girl đi phá thai
"Em có thai rồi"
Nữ sinh bị đánh ghen trong... nhà nghỉ
Phát hoảng kiểu lấy nhà nghỉ làm 'trường quay'
Sự thật bẽ bàng
Bất kỳ người mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống chị Như Nguyệt (Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng sẽ cảm thấy đau lòng, thất vọng và lo lắng cho tương lai của con mình. Con gái chị năm nay học lớp 11, thành tích học tập của con luôn khiến chị yên tâm. Chị bảo đó là một đứa trẻ ngoan, chưa từng mở miệng cãi chị nửa lời.
Sợ con chểnh mảng việc học nên chị quản con rất chặt, con đi đâu với ai cũng phải xin phép, trước 9 giờ tối là phải có mặt ở nhà. Hôm nào về quá giờ một chút là chị lại gọi điện hỏi rồi giục về nhà ngay. Chị tin rằng với cách giáo dục và quản lý của mình, con chị sẽ không thể làm gì ngoài tầm kiểm soát của chị.
Chị sẽ không bao giờ biết được bí mật của con nếu không phải một lần giặt đồ vô tình phát hiện thấy quần lót của con có mùi khó chịu. Chị gặng hỏi, con bé mới lí nhí bảo cơ quan sinh dục của nó đang bị sưng đỏ và đau. Chị đưa con đi bác sĩ khám mới được nghe cái tin trời đánh ấy.
"Tôi không dám tin vào tai mình. Con tôi chỉ biết đến lớp học rồi về nhà, chẳng bao giờ đi chơi quá 9 giờ đêm. Vậy con tôi có thai với ai? Bao giờ? Đi phá thai khi nào? Tôi có thấy nó có biểu hiện gì khác thường đâu, hay tại tôi không quan tâm", chị Nguyệt đau đớn.
![]() |
| Độ tuổi phá thai ở Việt Nam càng ngày càng trẻ hóa (Ảnh VietNamNet) |
Về đến nhà, chị kéo con vào phòng định hỏi cho ra lẽ, ai ngờ đứa con chưa một lần cãi chị lại nhìn chị trân trân nói với giọng cay nghiệt: "Cũng tại mẹ, mẹ luôn áp đặt nên con mới không dám nói cho mẹ biết. Nói rồi kiểu gì mẹ chả mắng con là đồ hư hỏng, con gái mất nết. Con sợ gặp phải người quen của mẹ ở bệnh viện nên mới phải chui rúc ra phòng khám tư, thế nên mới ra nông nỗi này".
Chị không biết mình có lỗi gì khi quan tâm đến con, lo cho con có cuộc sống đầy đủ. "Chưa bao giờ tôi đau đớn và thất vọng như thế này. Tôi yêu thương và chăm sóc cho nó như vậy… thế mà cuối cùng nó lại dám làm chuyện động trời này để “báo hiếu” với tôi", chị Nguyệt đắng lòng.
Mẹ đã sai trong cách dạy con?
Thế rồi con gái chị kể, nó đã yêu từ giữa năm lên lớp 10, một anh chàng quê Hải Phòng đang học ĐH Kiến trúc năm thứ 2. Chị quản lý thời gian của con quá chặt, không có thời gian rảnh nên thỉnh thoảng con gái vẫn bỏ học thêm đến nhà người yêu chơi.
Mỗi lần đến nhà người yêu chơi, chàng kia đều tìm cách đòi quan hệ. Từ chối nhiều lần sợ bị người yêu bỏ nên con gái chị nhắm mắt làm liều. Đến khi phát hiện mang bầu thì cái thai đã được hơn 3 tháng. Con bé sợ mẹ phát hiện còn chàng người yêu sợ phải chịu trách nhiệm nên đưa nhau ra phòng phá thai. Vì dụng cụ chưa được vệ sinh sạch sẽ nên con gái chị đã bị viên nhiễm đường sinh dục sau khi nạo thai.
![]() |
| TS. Kim Quý: Thay vì mắng nhiếc hay trừng phạt, người mẹ nên cho con thấy rõ tác hại của hành động mình làm và cùng con giải quyết (Ảnh VietNamNet) |
Chị gào lên hỏi con "tại sao con có người yêu mà không nói với mẹ một câu". Con gái nhìn chị không chớp mắt, cũng gào lên với chị: "Mẹ thử nhớ lại xem, mẹ có bao giờ hỏi con chuyện đó không. Hỏi xem con thích ai, yêu ai hay suốt ngày chỉ có bài vở. Mấy lần con định nói với mẹ, mẹ bảo yêu đương là chuyện người lớn, trẻ con chưa cần nghĩ đến là gì".
Chị điếng người, đúng là trước nay chị luôn quan tâm đến con, nhưng chỉ là chuyện học hành. Mẹ con chị chưa bao giờ ngồi tâm sự kiểu hai người "phụ nữ" với nhau. Người ta bảo nên dạy con cách dùng bao cao su, thuốc tránh thai để con tự bảo vệ mình, còn chị thì nghĩ cách ấy là "vẽ đường cho hươu chạy". Chị bao bọc con đến mức áp đặt con vào khuôn khổ.
"Tôi cứ nghĩ không cho con biết về tình yêu, quan hệ nam nữ là nó chỉ biết tập trung vào học. Giá như tôi biết chuyện yêu đương của nó sớm hơn, chắc đã không xảy ra sự việc động trời như thế này", chị Nguyệt tự trách mình.
|
TS. Kim Qúy: Người mẹ nên bình tĩnh
để cùng con giải quyết
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý - Trung tâm tư vấn Gia đình & Trẻ em (Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam) cho biết, tình trạng quan hệ tình dục sớm ngày càng phổ biến ở Việt Nam, độ tuổi trung bình khi lần đầu quan hệ ngày càng thấp và hiện đang ở mức “teen". Ở độ tuổi này, kiến thức an toàn tình
dục của các em chưa thể ở mức cao. Người Việt vẫn còn tâm lý e ngại,
xấu hổ khi phải tới cửa hàng để mua bao cao su về sử dụng. Vậy nên,
không có gì khó lý giải khi đây là một trong những nguyên nhân khiến
cho tỉ lệ nạo phá thai và mắc bệnh truyền nhiễm nhiều nhất là tập
trung về phía những người trẻ tuổi. Hãy chuẩn bị tư tưởng cho chính bản
thân, cho gia đình và cho con gái. Thay vì mắng nhiếc hay trừng
phạt, người mẹ nên cho con thấy rõ tác hại của hành động mình làm và
cùng con giải quyết. Qua cuộc nói chuyện có thể cung cấp cho con thêm những kiến thức về an toàn tình dục. Nói như vậy không phải chúng ta khuyến khích giới trẻ quan hệ tình dục sớm, mà là giúp chúng nhận thức được hành vi, biết hướng tới cách sống lành mạnh. |
- Kim Minh
Cùng tuyến bài:
Ám ảnh rùng mình teen girl đi phá thai
"Em có thai rồi"
Nữ sinh bị đánh ghen trong... nhà nghỉ
Phát hoảng kiểu lấy nhà nghỉ làm 'trường quay'

