Một triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề "Sắc thu - Cát tường" sẽ được tổ chức, từ ngày 11-15/8/2011, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
TIN BÀI KHÁC
Đây là Triển lãm tranh thiếu nhi lần thứ hai của các em lớp vẽ Cát tường. Hai cuộc triển lãm cách nhau chừng năm năm- quãng thời gian đủ để những cây cọ “tí hon” lớn hơn, trưởng thành hơn qua những tác phẩm hội họa của chính mình.
Nếu như cuộc triển lãm thứ nhất được khởi đầu bằng mùa xuân với tên gọi "Những sắc màu của tuổi hoa với mùa xuân" thì cuộc triển lãm thứ hai này lại được chọn vào đúng thời điểm chớm thu Hà Nội. Khi ấy cái nắng oi ả của mùa hè và những cơn dông mùa hạ đã dần dần tàn nhường chỗ cho gió heo may phảng phất trong trời thu. Nếu ở triển lãm đầu tiên người ta bắt gặp ở đó có những bức tranh với mảng màu, "sắc màu" tươi mới, " đẹp và hấp dẫn, đáng yêu… !"- như lời một của một thành viên trong Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận xét thì đến triển lãm lần này người xem sẽ được gặp lại các em với "cảm xúc tươi nguyên về con người và cảnh vật, mình vẽ đi thẳng vào tranh tạo nên một thế giới màu sắc độc đáo, hấp dẫn" ( lời nhận xét của nhà phê bình - nhà giáo Lê Quốc Bảo).
Triển lãm tranh "Sắc thu-Cát tường" sẽ có trên 40 em tham dự với gần 80 tác phẩm ở đủ mọi lứa tuổi từ mẫu giáo đến phổ thông, thậm chí có cả những em là học trò cũ hiện đang học tại các trường đại học trong và ngoài nước (Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản) cũng trở về tham gia. Có thể nói, đây sẽ là một triển lãm tranh thiếu nhi khá đặc biệt - một triển lãm đa lứa tuổi, đa chất liệu (phấn màu, màu nước, sơn dầu, acrylic… và cả tranh khắc).
Hạ Thu
TIN BÀI KHÁC
Metro Hoàng Mai tái diễn bán ngao, sò, hoa quả thối
“Thuốc độc” rao bán tràn lan trên mạng
"Chúa đảo Tuần Châu" có 2 tỷ USD?
Choáng với những siêu xe biển siêu đẹp
Xuất hiện mực khô giả nguyên con
“Thuốc độc” rao bán tràn lan trên mạng
"Chúa đảo Tuần Châu" có 2 tỷ USD?
Choáng với những siêu xe biển siêu đẹp
Xuất hiện mực khô giả nguyên con
Đây là Triển lãm tranh thiếu nhi lần thứ hai của các em lớp vẽ Cát tường. Hai cuộc triển lãm cách nhau chừng năm năm- quãng thời gian đủ để những cây cọ “tí hon” lớn hơn, trưởng thành hơn qua những tác phẩm hội họa của chính mình.
![]() |
Nếu như cuộc triển lãm thứ nhất được khởi đầu bằng mùa xuân với tên gọi "Những sắc màu của tuổi hoa với mùa xuân" thì cuộc triển lãm thứ hai này lại được chọn vào đúng thời điểm chớm thu Hà Nội. Khi ấy cái nắng oi ả của mùa hè và những cơn dông mùa hạ đã dần dần tàn nhường chỗ cho gió heo may phảng phất trong trời thu. Nếu ở triển lãm đầu tiên người ta bắt gặp ở đó có những bức tranh với mảng màu, "sắc màu" tươi mới, " đẹp và hấp dẫn, đáng yêu… !"- như lời một của một thành viên trong Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận xét thì đến triển lãm lần này người xem sẽ được gặp lại các em với "cảm xúc tươi nguyên về con người và cảnh vật, mình vẽ đi thẳng vào tranh tạo nên một thế giới màu sắc độc đáo, hấp dẫn" ( lời nhận xét của nhà phê bình - nhà giáo Lê Quốc Bảo).
![]() |
| Tranh của một bạn thiếu nhi tham gia triển lãm |
Triển lãm tranh "Sắc thu-Cát tường" sẽ có trên 40 em tham dự với gần 80 tác phẩm ở đủ mọi lứa tuổi từ mẫu giáo đến phổ thông, thậm chí có cả những em là học trò cũ hiện đang học tại các trường đại học trong và ngoài nước (Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản) cũng trở về tham gia. Có thể nói, đây sẽ là một triển lãm tranh thiếu nhi khá đặc biệt - một triển lãm đa lứa tuổi, đa chất liệu (phấn màu, màu nước, sơn dầu, acrylic… và cả tranh khắc).
Hạ Thu

