Trong vài năm qua, công nghệ đã cung cấp cho các nhà giáo dục và cha mẹ của trẻ em mắc bệnh tự kỷ những công cụ mà họ chưa từng tưởng tượng trước đó. Các ứng dụng di động và game giúp trẻ em học kỹ năng giao tiếp trong khi công nghệ thực tế ảo dạy chúng cách xử lý trong nhiều tình huống xã hội. Rất nhiều trong số những công cụ này được phát triển bởi các cá nhân song khi chứng tự kỷ ngày một phổ biến, các công ty lớn cũng bắt đầu tập trung vào đối tượng này.
Cái tên mới nhất ra mắt công cụ cho trẻ tự kỷ là Samsung với ứng dụng “Look At Me” cho hệ điều hành Android. Theo Samsung, “Look At Me” giúp trẻ học cách giao tiếp bằng ánh mắt tốt hơn, một điều mà nhiều người mắc chứng tự kỷ khó làm được.
Ứng dụng ra đời chỉ vài tuần sau khi Google và tổ chức Autism Speaks giới thiệu dự án MSSING nhằm phát triển cơ sở dữ liệu về người mắc chứng tự kỷ và gia đình của họ. Thông tin được lưu trên Google Cloud Platform và cho phép các nhà khoa học tiếp cận, sử dụng trong nghiên cứu. Trong khi đó, Microsoft cũng có dự án tương tự kể từ năm 2001.
Dù chắc chắn các dự án này sẽ giúp tên tuổi của công ty trở nên thân thiện hơn, chúng cũng khá quan trọng vì hiện nay nhiều người vẫn hiểu sai về tự kỷ trong khi các dịch vụ điều trị còn tốn kém và số ca mắc bệnh ngày một tăng.
“Look At Me” đã có mặt trên Google Play, do các bác sỹ và giáo sư từ Đại học Y Bundag Seoul và Khoa Tâm lý học Đại học Yonsei (Hàn Quốc) phát triển. Ứng dụng sử dụng hình ảnh, công nghệ nhận diện khuôn mặt và một loạt game giúp trẻ nhận biết được cảm xúc và giao tiếp với người khác. Nhóm đứng sau “Look At Me” đã tiến hành thử nghiệm với 20 trẻ trong 8 tuần và khẳng định 60% cải thiện được khả năng giao tiếp bằng mắt.
Video giới thiệu ứng dụng “Look At Me”: