Xếp hàng dài từ ngoài vào đến trong toà nhà Apple tại New York để mua iPhone

Săn lùng iPhone trên đất Mỹ

ICTnews - Chỉ hơn một tuần công tác, lại suốt ngày di chuyển, hội họp thì việc mua được chiếc ĐTDĐ "của Chúa" iPhone tại Mỹ không phải dễ. Đặc biệt khi Apple nhất quyết không bán iPhone cho người nước ngoài.

Khi biết tôi sắp có chuyến công tác tại Mỹ vào tháng 10/2007, trong cơ quan hầu như lúc nào cũng rôm rả chuyện iPhone. ĐTDĐ iPhone của hãng máy tính Mỹ Apple chính thức bán tại Mỹ vào ngày 29/6/2007, song nó đã nổi tiếng ngay từ trước đó. Làn sóng hâm mộ iPhone lan rộng trên khắp thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Chỉ sau khi iPhone bán ra tại Mỹ được 5 ngày, chiếc iPhone đầu tiên đã được bày bán tại TP.HCM với giá "ngất ngưởng" 1.300 USD chỉ để ngắm và nghe nhạc vì chưa “bẻ” được khóa.

Thời gian trước chuyến đi Mỹ, liên tục dồn dập tin về iPhone được bẻ khóa, Apple cập nhật phần mềm quyết biến iPhone bị bẻ khóa thành "cục gạch". Anh em trong cơ quan lại xôn xao bàn tán. Có người gàn đừng mua vì iPhone về Việt Nam thành cục gạch. Có người lại bảo đừng lo. Trước ngày tôi khởi hành, vẫn còn hai luồng ý kiến đến nỗi chính bản thân cũng phải quyết "iPhone thành cục gạch thì bày tủ chơi". Thế nhưng, đến sát nút giờ lên đường, anh em vẫn giúi tiền tận tay nhờ mua iPhone từ Mỹ. Tự nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho tôi là thế nào cũng phải xách về bằng được vài chiếc iPhone. Đến khi nhập đoàn khởi hành mới biết, đoàn công tác, gồm toàn dân nhà báo và dân CNTT, ai cũng nhắm phải mua về bằng được iPhone.

"Phải lòng" từ cái nhìn đầu tiên

Điểm đầu tiên đoàn đặt chân đến nước Mỹ là thành phố miền đông Boston, nơi chúng tôi tham dự hai ngày Hội nghị quốc tế thường niên của hai tạp chí CNTT PC World và MaxWorld. Thật bất ngờ, các tạp chí này bất kể xuất xứ từ đâu như Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Anh hay CH Czech... đều có bài nổi bật về iPhone. Cộng thêm bài trình bày cuốn hút về iPhone của một diễn giả tại Hội nghị, ai trong đoàn lòng cũng như lửa đốt chỉ mong ra phố để lùng mua ngay chiếc điện thoại này.

Tác giả của bài viết

Buổi chiều, sau khi kết thúc ngày họp thứ nhất, mọi người không ai bảo ai đều tỏa đi tìm mua iPhone. Tôi và vài người cùng đi dạo phố, mà thực chất để tìm mua iPhone đầu tiên. Song ở Mỹ không có cửa hàng ĐTDĐ nhan nhản khắp nơi như ở Việt Nam. Đi đến mỏi chân cũng không tìm thấy bất cứ cửa hàng Apple hoặc AT&T nào.

Đang chán nản, chợt một người bạn reo lên "có một cửa hàng AT&T bên kia đường". Mọi người mừng rỡ cùng ùa qua đường. Đập vào mắt chúng tôi ở vị trí trang trọng nhất trong cửa hàng bày chiếc iPhone đang ở trạng thái sẵn sàng để khách hàng dùng thử. Mặc dù iPhone bán ở Mỹ đã khoảng 3 tháng nhưng vẫn đông người đến xem và mua trong khi cửa hàng chỉ bày duy nhất có một chiếc. Đợi mãi cũng đến lượt chúng tôi được cầm chiếc máy thực thụ. Cảm giác đầu tiên của tôi rất lạ khi cầm chiếc điện thoại này - không biết có phải do đã nghe rất nhiều thông tin có phần huyền hoặc về nó - có vẻ ngại ngại, thận trọng chỉ e lỡ có gì sơ xuất thì rất phiền. Có thể nói iPhone chiếm được cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, với vỏ ngoài bằng kim loại khoẻ khoắn, màn hình lớn, không hề có bàn phím mà chỉ duy nhất có một nút để khởi động máy ở vị trí hết sức hợp lý. Nhân viên cửa hàng trình diễn cho chúng tôi thấy một số tính năng thuyết phục của máy như thoại, nhắn tin và nhất là khả năng truy nhập Internet WiFi. Cuối cùng, đến khi mọi người đều muốn mua mỗi người một chiếc thì mới vỡ lẽ, AT&T chỉ bán iPhone cho những người hòa mạng AT&T. Tại Mỹ, iPhone được cung cấp độc quyền qua mạng di động AT&T và bán tại cửa hàng Apple.

Không mua được iPhone tại cửa hàng AT&T làm cho anh em trong đoàn thất vọng vô cùng. Ra về, mọi người không còn hăm hở như ban đầu nữa. Tuy không nói ra nhưng có lẽ tất cả đều nghĩ cơ hội để mua iPhone ở Mỹ thật mong manh.

Buổi tối, tại bữa tiệc kết thúc các hoạt động ở Boston để bay đi thủ đô Washington DC, một người trong đoàn thông báo đã nhờ được người bạn đang công tác tại Sứ quán Việt Nam mua hộ một chiếc iPhone, ngày mai đến Washington sẽ lấy. Đây quả là một tin vui cho mọi người vì hy vọng có thể mua được iPhone nhờ sự giúp đỡ của người bạn này.

Màn "đập" iPhone

Đến Washington DC, ngay ngày đầu tiên chúng tôi đã đề nghị chị nhờ người quen bằng cách nào đó giúp mua được máy. Anh bạn nhiệt tình nhận lời làm mọi người phấn chấn hẳn lên. Mặc dù chương trình hoạt động không còn chỗ trống nhưng thể theo nguyện vọng của mọi người, ban tổ chức sắp xếp để hôm sau đoàn có một buổi shopping.

Đúng hẹn, anh nhân viên Đại sứ quan Việt Nam đánh xe ô tô đến để đưa đoàn đi mua iPhone. Trước khi đi, anh dặn cứ xếp hàng mua máy và đừng hỏi gì hết, nếu họ có hỏi thì bảo mua về dùng vì máy cũ bị hỏng hoặc muốn đổi sang dùng iPhone.

Xe anh đưa chúng tôi đến một cửa hàng chính hãng Apple. Từ bên ngoài, đập ngay vào mắt chúng tôi là ảnh chiếc iPhone cực lớn đặt ở hai bên cửa kính có ánh điện hắt lên nổi bật. Bên trong, từng dãy trưng bày các sản phẩm của Apple như laptop, máy nghe nhạc iPod, iPhone. Tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng để khách hàng thử sử dụng tự do.

Không còn vội vàng sợ hết hàng, mọi người toả đi xem các sản phẩm. Vừa dừng lại tại dãy bày iPhone, ngay lập tức một nhân viên đến hỏi chúng tôi có nhu cầu gì không, nhiệt tình hướng dẫn và luôn miệng khoe về những "độc chiêu" của "chú dế" này mà không chiếc điện thoại nào có được. Một anh trong đoàn hỏi về chất liệu làm màn hình bằng gì và có chống xước không? Anh nhân viên không nói không rằng, cầm ngay một chiếc iPhone đang bày đập rất mạnh vào góc tủ kính bày hàng khiến một số người khác ở gần đó hết sức ngạc nhiên tưởng có chuyện gì xảy ra. Anh ta đưa chiếc iPhone cho mọi người xem, cười đắc thắng: "Đấy, các ông xem tôi đập như thế mà có hề hấn gì đâu".

Không bán iPhone cho người nước ngoài

Sau khi ngắm thảo sức những sản phẩm cao cấp của Apple, tôi nhập vào đoàn người xếp hàng chờ thanh toán. Khi đến lượt tôi, kể cũng hơi hồi hộp không biết thế nào đây nhưng kịp trấn tĩnh nói: "Tôi muốn mua hai chiếc điện thoại iPhone". Người bán hàng mỉm cười, hỏi tên tôi để ghi vào nhật ký bán hàng trên máy tính rồi tính tiền, trao cho tôi hai chiếc iPhone và không quên "Thank you".

Anh bạn trong đoàn đứng ngay sau tôi, sau khi nhận được hai chiếc iPhone và hỏi về thủ tục hoàn thuế. Lập tức người bán hàng nhận ra anh là người nước ngoài và vì thế họ đã không bán tiếp iPhone cho những người trong đoàn chúng tôi nữa. "Sếp của tôi ra lệnh không bán cho các ông nữa vì các ông là người nước ngoài mua iPhone về nước để bẻ khoá"  - Người bán hàng rất kiên quyết mặc dù một chị người Việt Nam vui vẻ, xinh tươi nhã nhặn kiên trì ngỏ ý mua iPhone.

Mọi người đành ra khỏi cửa hàng rồi cùng nhau ngồi uống nước tại một quầy giải khát. Người may mắn mua được rất hả hê. Một số có ý trách anh bạn kia đã để lộ thông tin làm một số người khác không mua được. Song có người lại cho rằng đây cũng là một bài học. Tôi an ủi mọi người là hành trình của đoàn còn dài ngày và qua nhiều thành phố khác nữa nên cơ hội mua iPhone còn rất nhiều. Trường hợp xấu nhất là không mua được nữa thì những người mua được hai chiếc sẽ san sẻ để ai cũng sẽ có iPhone mang về.

Một góc Đại lộ danh vọng Hollywood

Khi biết tôi đã mua được iPhone, một số anh em trong cơ quan gọi điện, e-mail nhờ mua thêm. Thiết nghĩ mình thích chiếc iPhone như thế nào thì chắc anh em cũng thích nó như thế, nên sau khi mua được hai chiếc ở Washington DC, trong hành trình tiếp theo trên đất Mỹ tôi đã mua thêm được mấy chiếc nữa cho anh em ở nhà.

Mua được iPhone, với tôi không chỉ cảm giác nhẹ nhõm vì hoàn thành "nhiệm vụ" mà rất vui khi nghĩ mình có lúc đã là niềm hy vọng nhỏ bé của anh em. Đến nay, đôi lúc ngắm chiếc iPhone tôi lại nhớ đến những kỷ niệm mua iPhone trên đất Mỹ.                        

Lâm Anh

  • Toàn bộ bài viết đã đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số Xuân Mậu Tý 2008