- Phòng thay đồ của Sutton United, nơi các cầu thủ Arsenal sử dụng trong trận đấu thuộc vòng 5 FA Cup trở thành một bãi rác khiến nhiều người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm.


Phải sử dụng phòng thay đồ chật chội, thiếu tiện nghi nhưng ít ai ngờ được các ngôi sao "The Gunners" bừa bãi quá mức. Nhiều vỏ nilon, chai nước, thậm chí cả giấy vệ sinh bị vứt khắp phòng.

"Tôi như được sống lại thời thơ ấu, phòng thay đồ của Sutton United mang đến cho tôi cảm giác thật tuyệt vời", HLV Wenger bình luận đầy mỉa mai sau trận đấu.

Một tình huống bi hài đã xảy ra trong trận đấu này, các phóng viên ảnh đã chộp lại cảnh thủ thành dự bị của Sutton thản nhiên ăn bánh kẹp thịt xem các đồng đội thi đấu.

{keywords}
Thủ thành Wayne Shaw thản nhiên ăn bánh kẹp.

Arsenal giành thắng lợi 2-0 trước Sutton trong trận đấu này, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Wenger là Lincolt City - CLB vừa lập kỳ tích là đội hạng 5 đầu tiên lọt vào vòng tứ kết FA Cup kể từ năm 1914.

Chùm ảnh "bãi rác" Arsenal để lại sau trận đấu trên sân Sutton United:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hoàng Việt