Mỗi đứa trẻ tùy tính mà dạy bé, mình xin chia sẻ một chút về bé con gái 6 tuổi, học lớp 1 của mình.

TIN LIÊN QUAN

Câu chuyện thứ 1


Gần 5 – 6 tháng trời, mình đề nghị bé thông minh, nhưng lúc nào cũng bé cũng tránh né. Mình nghĩ là con mắc cỡ nên không để ‎ lắm. Bé hay chống đối và làm ngược lại những gì mình bảo. Một hôm, mình hỏi con:

-Sao con không hôn mẹ?

Bé yên lặng, không trả lời.

-Sao con không hôn mẹ? Vậy là bé không yêu mẹ phải không?

Vẫn yên lặng, mình không nhìn bé mà làm chuyện khác trong lòng rất giận. Một lúc sau, bé rụt rè hỏi:

-Có phải mẹ chỉ thích con trai mà không thích con gái phải không?

- Sao con nói vậy?

- Cả cô Quỳnh cũng vậy, Cô Quỳnh nói cô thích con trai đầu lòng. Còn bác Châu thì thích con gái . Sao kỳ vậy mẹ?( cô Quỳnh là thư kí của mình, chưa chồng. Bác Châu là chị hàng xóm có 2 cậu con trai rất đẹp).
- Ai nói con như thế?
-Hôm trước, đi đến nhà chú Việt ở Long Thành, mẹ ôm 2 con trai của chú Việt hôn và nói mẹ rất thương 2 em.( sự việc xảy ra cách đó khoảng 5-6 tháng trước).
-Ôi, mẹ xin lỗi bé chắc lúc đó mẹ hoặc con bị nghe lầm hay có gì lầm lẫn ở đây bé ơi. Mẹ rất yêu con, vì con gái nhẹ nhàng, thùy mị, ngoan ngoãn sao mẹ không thương. Vây bây giờ con đã hết thắc mắc chưa? Nếu chưa thì con cứ hỏi và mẹ sẽ trả lời con.

Buổi trưa ăn cơm, mình mang câu chuyện ra và nói với Quỳnh. Quỳnh nhíu mày gần như không nhớ đến khi sực nhớ ra Quỳnh có nói với bé cách đó khá lâu.

Buổi chiều, bé đi học về cô Quỳnh phải giải thích lại và từ đó bé trở lại bình thường, thương yêu, chia sẻ những việc học ,việc chơi trên trường với mình nhiều hơn  và rất ngoan.

Câu chuyện thứ 2

Bé sinh tháng 9/2004 nhưng chỉ được 16kg nên năm mẫu giáo, bé chỉ được học các chữ cái mà không được học trước bất cứ chương trình nào khác.

Tháng 8, bé vào học những ngày đầu tiên, bé cứ thắc mắc sao bạn biết hết bài học vậy. Mình căng thắng và lo lắng quá chừng. Nhưng đến tuần học thứ 2, bé tự ý thức phải cố gắng vì các bạn học giỏi hơn. Đến tháng thứ 2, bé về nói mẹ.

- Bạn Long của con cái gì cũng biết, cửu chương 2 và 3 bạn đã biết đọc rồi mẹ.
-Mẹ ơi, bạn Long thuộc hết tất cả các bài, cô dạy tới đâu bạn Long nói tới đó.
-Mẹ ơi, con phải học bằng bạn Long.

Và sau đó, mẹ không cần phải nhắc nhở con học nữa mà bé đã tự giác ngồi vào bàn học sau khi ăn cơm (nhưng mẹ cũng phải bỏ tất cả các việc của mình để kèm bé).

Học kỳ 1 tất cả các môn của bé đều đạt 10 điểm.

Câu chuyện thứ 3

Hôm đó, vợ chồng mình kẹt công tác ở ngoài về không kịp trong đêm. Tối ,cô chú của bé đưa 2 bé về bên nhà ngủ, sáng hôm sau, chủ nhật, cô chú hứa dẫn 2 bé đi Đầm Sen chơi và ghé về nhà lấy quần áo.

Bé nói như reo:

-Mẹ ơi, cô Kiều đưa con đi Đầm Sen chơi.
-Hôm qua con ở đâu (mặt mẹ nghiêm lại).
-Dạ, con ở nhà cô Kiều chú Hùng.
-Vậy con có xin phép mẹ không? (Mẹ vẫn không nhìn con, làm mặt giận).
-Im lặng.
-Con lên soạn quần áo và đi luôn đi.
(Khóc thút thít).

Bà ngoại thương quá định la mẹ, nhưng mẹ ra dấu cho ngoại không được lên tiếng và mẹ bỏ xuống bếp nấu ăn.

Con đứng trên nhà trên (hai hàng nước mắt rơi, đau lòng quá trời). Mẹ ra hiệu bà ngoại kêu con xuống xin lỗi mẹ.

Bé khoanh tay xin lỗi mẹ và hứa từ đó về sau không tái phạm và đến giờ dù ai có rủ đi đâu (dù là ông bà ngoại, cô, dì, cậu chú…) bé cũng không đi khi mẹ chưa trực tiếp cho phép.

Nhưng cuối tuần ba mẹ dù bận việc thế nào cũng dành thời gian đưa con đi công viên, chơi trò chơi….

  • Lâm Thúy Ái (TP.HCM)
*********************
Mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện dạy trẻ theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Những câu chuyện được bạn đọc quan tâm nhiều nhất trong tháng sẽ nhận quà tặng 500.000 đồng. Cảm ơn các bạn.