
"Trong khi ông đang chụp ảnh cho gia đình vào ngày 1 Tết thì tên sát nhân xuất hiện và ông đã vô tình chụp ảnh tên giết người đang chĩa súng vào mình", chỉ huy cảnh sát địa phương Jude Santos cho biết.
Dagsa, hội viên hội đồng một khu vực ngoại ô Manila, bị bắn đúng giây phút ông bấm nút chụp ảnh và chết khi ông đang được đưa tới bệnh viện. Gia đình đã trao bức ảnh cho cảnh sát, giúp họ bắt giữ kẻ tình nghi là hung thủ.
Nghi phạm trong bức ảnh đội ngược một chiếc mũ bóng chày, đứng ngay sau con gái của Dagsa, vợ và mẹ vợ ông, những người có vẻ không hay biết sự hiện diện của kẻ sát nhân. Một người đàn ông được cho là tòng phạm gây án cũng xuất hiện trong ảnh, trông về phía tay súng.
Chỉ huy cảnh sát Santos cho hay, hai đối tượng này đều có hồ sơ về tội cướp của và có thể có thù oán với ông Dagsas, người rất năng nổ trong các hoạt động thi hành luật ở địa phương.
Một nguồn tin cảnh sát bình luận: "Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mà một nạn nhân lại bắt được chính kẻ giết mình trên phim. Chúng tôi được chỉ dẫn tới đích xác kẻ giết người nhờ bức ảnh".
Thanh Hảo (Theo Mail)