- Sau khi chém vợ, ra tay sát hại cha vợ, gã con rể bỏ trốn nhưng vẫn phải đền tội sau 13 năm trốn nã.

Ngày 24/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án tử hình đối với Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, quê Tiền Giang) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 1996, Lê Văn Nhỏ và chị Đỗ Thị Gái chung sống với nhau như vợ chồng, có một con chung cùng ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

 
Đối tượng Lê Văn Nhỏ
Ngày 6/1/1998, sau khi đi uống rượu về Nhỏ sai vợ dọn cơm ăn. Do Nhỏ thường xuyên rượu chè, say xỉn nên người vợ bực mình nói “anh ăn cơm nguội đi”. Ngay lập tức, Nhỏ dùng tay tát vào mặt vợ, chị Gái không nói gì, lẳng lặng bỏ qua nhà hàng xóm. Chưa dừng lại, Lê Văn Nhỏ quay vào đập phá đồ đạc trong nhà rồi cầm dao sang nhà hàng xóm truy sát vợ, chém hai nhát liên tiếp vào người chị Gái làm chị ngất xỉu.

Phát hiện sự việc trên, ông Đỗ Văn Xa – cha ruột chị Gái vội vàng chạy qua nhà hàng xóm can ngăn, mắng con rể. Sẵn con dao trên tay, Nhỏ tiếp tục cầm dao đâm cha vợ. Khi ông Xa tháo chạy, bị cáo tiếp tục đuổi theo, chém nhiều nhát vào người khiến cha vợ tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lê Văn Nhỏ bỏ trốn còn chị Gái được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Ngày 15/1/2011, sau 13 năm trốn nã, Lê Văn Nhỏ bị bắt về quy án. Thời điểm này, Nhỏ đang tiếp tục chung sống như vợ chồng với một phụ nữ khác tại Tiền Giang.

M.Phượng