- Tại địa bàn miền núi hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã xuất hiện hàng chục quả núi bị nứt gây sạt lở đe doạ tính mạng và đời sống của hàng trăm hộ dân.

Chiều 8/10, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, sau đợt mưa bão vừa qua đã làm quả núi Gò Chợ (thuộc thôn Bồng Miêu) sạt lở và xuất hiện nhiều vết nứt lớn đe dọa đến mạng sống của 107 người (thuộc 28 hộ) sống dưới chân núi.


Sạt núi gây tắc đường trên tuyến Nam Quảng Nam qua địa bàn Nam Trà My

Đường lên vùng cao biên giới Tây Giang vẫn còn ách tắc do sạt núi

Đây là quả núi nằm trong khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, đã xảy ra hiện tượng nứt núi gây sạt lở nặng. Theo nhiều người dân, nguyên nhân nứt núi có thể là do chấn động trong quá trình đánh mìn khai thác vàng trong các dãy núi của mỏ vàng.

Còn tại huyện vùng cao Nam Trà My, tình trạng sạt núi, nứt núi xuất hiện hàng chục điểm. Đáng quan ngại là tại xã Trà Mai, sạt lở núi đã đe doạ 12 hộ dân.

Theo ông Phan Thanh Tiến, Trưởng phòng Nông nghiệp kiêm Phó Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Nam Trà My (Quảng Nam), mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến một quả núi tại thôn 2 xã Trà Mai bị sạt lở và có nguy cơ vùi lấp 12 hộ dân sống dưới chân quả núi này.

 

Trên tuyến đường Nam Quảng Nam đoạn qua địa bàn huyện Nam Trà My nối thông với Kon Tum đã xuất hiện núi nứt, gây sạt lở hơn 16 điểm, làm ách tắc hoàn toàn tuyến đường vừa thông xe này. Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực thông tuyến.

 

Trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng đã khiến hàng ngàn người dân hai xã Sơn Long và Sơn Mùa bị cô lập những ngày qua.

 

Nhiều người dân muốn ra huyện hoặc vào hai xã phải đánh liều với những hiểm nguy rình rập từ hàng ngàn khối đất đá treo lơ lửng trên đầu có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Các đơn vị thi công khẩn trương thông tuyến trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua Quảng Ngãi

Đáng lưu ý, đường Trường Sơn Đông có hơn 20km chạy qua địa bàn huyện Sơn Tây do đang trong quá trình thi công nên khi mùa mưa đến lại trở thành “điểm đen” sạt lở, nhiều đoạn hư hỏng nặng.

 

Hiện nền đường nhiều đoạn qua xã Sơn Mùa đã được bêtông hóa kiên cố nhưng sạt lở đất từ núi cao đã biến con thường thành những vũng bùn lầy lội. Người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn, đã có nhiều người bị té ngã, bị thương.

 

Hàng trăm học sinh đến trường mỗi ngày đang phải đối mặt với nguy cơ bị núi đè do sạt lở đất bất kỳ lúc.

 

Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Long, ông Phan Tiến Sĩ cho biết: “Ba tuần qua nhiều giáo viên cắm bản không về được nhà. Nhiều điểm trường lương thực dự trữ cho thầy cô giáo cũng đã cạn kiệt do tắc đường...”.

 

Hiện các đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông đã huy động toàn lực lượng khắc phục, nhưng do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên vẫn chưa thông tuyến.

 

Theo báo cáo của chính quyền địa phương các huyện miền núi như Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang tỉnh Quảng Nam và các huyện Tây Trà, Sơn Hà...tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường về các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới vẫn đang bị chia cắt chưa khắc phục được.

 

Ninh Thuận: Lũ cuốn trôi 3 người

 

Hai vợ chồng anh Pinăng Phong (SN 1969) và chị Katơr Thị Xánh (SN 1973) trú tại thôn Ma Ty, xã Phước Tân, huyện Bắc Ái (Ninh Thuận), trên đi làm rẫy về qua suối bị mất tích hôm 4/10, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm đến nay mới tìm thấy thi thể bên dòng nước suối Ma Ty, trên dòng suối cách vườn rẫy của họ hơn 2 km.

 

Bà Pinăng Thị Thủy, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: từ ngày 4- 8/10, trên địa bàn huyện mưa rất to, lũ quét xuất hiện ở nhiều khu vực suối sông.

Một đoạn sông sau lũ ở huyện miền núi Bác Ái tuần qua.

Trường hợp hai nạn nhân bị lũ cuốn đã tìm thấy xác, UBND huyện Bác Ái đã trích ngân sách 6,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tổ chức mai táng .

 

Anh Pi Năng Ngọc, Chủ tịch xã Phước Tân, xác nhận gia đình anh Phong - chị Xánh thuộc diện nghèo, có 2 con nhỏ 7 tuổi và 5 tuổi.

 

Trước đó, không thấy vợ chồng anh Pi Năng Phong đi làm rẫy về, gia đình đã báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 6, có mưa to và xuất hiện lũ quét nên không tìm được.

 

Đến nay đã phát hiện thi thể vợ chồng anh Phong bị nước lũ cuốn trôi và dìm chết tại suối Tà Lá, thôn Ma Ty cách vườn rẫy của họ hơn 2 km.

 

Trong đợt mưa kéo dài nhiều ngày này, ở huyện miền núi Bác Ái các suối nước thường có lũ quét bất thường. Ngoài việc bà con dân tộc làm rẫy lội suối về nhà bị cuốn trôi, còn có trường hợp anh Đạo Văn Mười, Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bác Ái trên đường đi công tác về qua Cầu tràn (xã Phước Đại) cũng bị lũ cuốn, được nhân dân địa phương phát hiện cứu vớt, nên thoát chết.

 

Vũ Trung - Võ Tấn