Sát nhân vượt ngục thứ hai David Sweat đã bị tóm sau khi trúng đạn của cảnh sát, các quan chức Mỹ cho biết.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
Sweat đã bị tóm sau khi trúng đạn của cảnh sát. (Ảnh: Getty Images)

BBC đưa tin, tội phạm giết người David Sweat (35 tuổi) đã bị bắn hai lần và bị bắt cách biên giới Canada khoảng 3km.

Bạn tù của y, Richard Matt (49 tuổi) đã bị cảnh sát tiêu diệt vào hôm thứ Sáu tuần trước (26/6).

Hai kẻ sát nhân đã lẩn trốn ba tuần kể từ khi đào tẩu khỏi Trại cải tạo Clinton ở Dannemora thông qua hệ thống cống sau khi dùng các công cụ để đục thủng tường.

Cảnh sát Mỹ đã tiến hành một cuộc săn lùng quy mô lớn.

Sweat đã bị trúng đạn và bị bắt giữ tại thị trấn Constalbe vào hôm Chủ nhật (28/6), Thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông cũng nói rằng hiện Sweat đang nằm viện và sức khỏe ổn định.

Một nhân viên cảnh sát đã nhìn thấy y khi đang đi tuần tra và nổ súng khi kẻ đào tẩu này tìm cách bỏ chạy.

"Cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc", Thống đốc New York nói.

Sầm Hoa