
Chiều ngày 2/3, ông Võ Bính, (ông nội của cháu Nhật), trú tại xóm Hồng Tiến, xã Xuân Giang, cho biết: "Buổi sáng ngày 1/3, cháu Nhật vẫn ăn sáng bằng xôi và trứng, không có biểu hiện ốm đau. Khi tôi đi làm về thì nghe tin cháu nhập viện, chạy lên đến viện Nghi Xuân thì cháu đã tử vong".
![]() |
| Gia đình nạn nhân đang kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh: Q.Huy |
Sáng ngày 1/3, cháu Nhật vẫn đi học bình thường, đến trưa thì ở lại ăn tại trường và ngủ cùng chung với nhiều bạn cùng lớp.
Trả lời báo chí, lãnh đạo Trường mầm non xã Xuân Giang cho biết, cô giáo Phương kể lại, khoảng hơn 12 giờ, thấy bạn nằm bên cạnh ngủ mê kéo tuột chăn của cháu Nhật, cô Phương đến sửa chăn thì thấy Nhật vẫn ngủ.
Đến khoảng 13h45, cô Phương đánh thức các cháu dậy, riêng cháu Võ Long Nhật vẫn nằm yên. Lúc này, giáo viên đến kéo chăn em Nhật, phát hiện miệng cháu Nhật sùi bọt mép, đôi mắt lờ đờ.
Ngay sau đó, các giáo viên tại trường đã đưa cháu Nhật đến Bệnh viện huyện Nghi Xuân cấp cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Bà Đinh Thị Thanh (bà nội cháu Nhật) kể lại: "Buổi sáng mẹ Nhật vẫn mua 5 ngàn xôi, cháu Nhật ăn hết rồi mới đi học. Cháu vẫn còn khoẻ mạnh bình thường...".
![]() |
| Trường mầm non xã Xuân
Giang - nơi xảy ra sự việc thương tâm với cháu Nhật. |
Cũng theo gia đình nạn nhân, trong vòng khoảng 12 ngày, cháu Võ Long Nhật đã 2 lần tiêm vắc-xin phòng chống viêm não Nhật Bản. Lần đầu tiên cháu sau khi đi tiêm về có biểu hiện sốt cao và phải nhập viện.
Tiêm lần thứ 2 cách ngày bị tử vong khoảng 6 ngày, nhưng không có biểu hiện gì khác lạ.
Quốc Huy - Duy Tuấn

